Trước đó, chị đã đến thăm các em bé đang điều trị ở khoa Tim mạch - Bệnh viện Nhi Đồng 1. Chị cũng chính là người sáng lập đội Thiện nguyện Ý Lan Sweet Dream Foundation để giúp đỡ những bệnh nhân ung thu tại Mỹ.
Cho đến nay, sự nghiệp của Ý Lan đã được khẳng định qua hơn 60 album và chất giọng ngọt ngào, say đắm của chị. Tuy nhiên, ít người biết, mấy năm nay, chị phải chống chọi với căn bệnh ung thư. Chị cho biết:
"Mọi điều đến với cuộc đời tôi đều có một ý nghĩa nào đó. Khi đi hát, Ý Lan có trách nhiệm chia sẻ những trải nghiệm của mình với khán giả, kể cả những biến chuyển trong đời sống của mình qua âm nhạc. Bản thân khán giả cũng trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống. Ý Lan còn có may mắn là được hát, để tự an ủi mình, thì chi bằng mình hát lên những điều đó để chia sẻ với khán giả. Khi biết mình mắc bệnh ung thư vú, Ý Lan tin rằng đó là một sứ mệnh mà Thượng đế ngầm bảo với Ý Lan. Dĩ nhiên, Ý Lan không tránh khỏi những lúc than thân trách phận, bởi mình cũng chỉ như mọi người đàn bà bình thường khác. Chúng ta luôn sống ở đời sống này với quá nhiều căng thẳng, lo âu. Nhất là khi Ý Lan có 6 người con. Khi biết mình bị bệnh, căng thẳng còn tăng thêm nữa. Nhưng Ý Lan học được một điều là chấp nhận nó, cứ để nó đến và tìm cách xoay xở trước nó. Những bất hạnh đó đối với Ý Lan đôi khi vẫn còn nhỏ bé so với nỗi đau của những người phụ nữ xung quanh. Khi mình biết chấp nhận, biết cách giảm stress, thì mình biết cách chữa bệnh và giúp lại người khác".
Trong giọng hát Ý Lan và những thành công ngày hôm nay, chị đánh giá bao nhiêu phần trăm là nỗ lực của mình, bao nhiêu phần trăm là thừa hưởng gene di truyền?
- Cảm ơn mẹ tôi - ca sĩ Thái Thanh và bố tôi - nghệ sĩ điện ảnh Lê Quỳnh, đã trải thảm cuộc đời cho Ý Lan bước lên. Nhưng từ trong sâu thẳm, tôi cũng biết rằng sẽ có một ngày nào đó cất lên giọng hát Ý Lan. Cách đây 7 năm, mẹ Ý Lan nằm viện vì mắc bệnh tai biến mạch máu não. Khi Ý Lan đến thăm và khoe với bà sẽ làm CD kỷ niệm 10 năm - một đời đắm say với tiếng hát Ý Lan, bà bảo Ý Lan đưa ngay cây bút để viết những dòng run rẩy: "Ý Lan, con đã cho bố mẹ tiếng khóc chào đời, để bây giờ tiếng khóc đó đã trở thành tiếng hát của quê hương tôi". Những dòng chữ ấy còn in trên album của Ý Lan. Kết quả trong cuộc đời nghệ thuật của Ý Lan là đã học ở mẹ kỹ thuật và học ở bố cách trình diễn, học cách chia sẻ với mọi người qua giọng hát của mình.
Xin chị chia sẻ một chút về cuộc sống riêng của mình?
- Không biết ngày mai chúng ta sẽ như thế nào, nhưng Ý Lan còn được ngồi ở đây, gặp gỡ mọi người, đã là một may mắn. Bản thân Ý Lan luôn sống bằng kỷ niệm. Chúng ta sống, nhớ về nhau, giúp đỡ, yêu thương nhau và cùng xây kỷ niệm đẹp về nhau, để những giây phút tươi đẹp luôn ở mãi cùng ta. Ý Lan nuôi dạy 6 người con cũng thế. Không chỉ nuôi dạy con thành tài, mà còn phải nuôi dạy thành người, và quan trọng là làm sao giữ được phẩm chất của con người Việt Nam.