Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Ca sĩ Nam Cường: Sức trẻ năng động
Lao Động Cuối tuần số 46 Ngày 16/11/2008 Cập nhật: 7:32 AM, 16/11/2008
Ca sĩ Nam Cường.
(LĐCT) - 18 tuổi đoạt Huy chương Vàng tiếng hát HSSV toàn thành phố Đà Nẵng và giải nhất cuộc thi "Yo!Cùng ước mơ xanh", một khởi đầu thuận lợi cho sự nghiệp ca hát của Nam Cường tại TPHCM.

Nhưng rồi lại không đi theo "quy luật thông thường" của một ca sĩ trẻ đoạt nhiều giải thưởng, Nam Cường chọn nghệ thuật thứ bảy. Phải mất 5 năm sau cuộc thi "Yo!Cùng ước mơ xanh", album vol.1 "Đồng thoại" mới chính thức ra mắt đánh dấu sự trở về sau khoảng thời gian dài mất tích trên sân khấu âm nhạc của Nam Cường.

"Điều kiện gia đình chưa cho phép phát triển hơn trong nghề ca hát nên Cường quyết định đi học để củng cố thêm kiến thức. Song song đó, việc làm diễn viên và MC vừa để khán giả nhớ tới mình vừa tăng thu nhập cho cuộc sống của một sinh viên xa nhà, nhưng trên hết là lấy "ngắn" nuôi "dài" cho niềm đam mê ca hát từ thuở nhỏ" - Nam Cường cho biết.

8/9 ca khúc trong album đầu tay là bức tranh đẹp về thời thơ ấu, về những cảm xúc hồn nhiên trẻ thơ và những hình ảnh đó được nhạc sĩ trẻ Tăng Nhật Tuệ viết lại bằng âm nhạc. 2 năm hoàn thành album là thời gian đủ để  sự đồng cảm giữa nhạc sĩ và ca sĩ tạo nên một không gian âm nhạc mới.

Lối hát không phô diễn quá nhiều kỹ thuật, ca khúc chủ đề "Đồng thoại" được chàng ca sĩ có gương mặt "trẻ thơ" này thể hiện thật ngọt ngào như một khúc ru nhẹ nhàng của ngày xưa, gợi cho người nghe trở về những ngày thơ tắm mưa, thả diều mà giữa bộn bề cuộc sống đôi khi làm ta chợt quên đi điều thật giản dị ấy. Rồi lại dẫn dắt người thưởng thức cùng "phiêu" với "Nắng thuỷ tinh" - ca khúc của nhạc sĩ Quang Khải được Nam Cường hát theo cách riêng khác.

"Không có bài tình ca cuối" một bản song ca đầy ngẫu hứng của Nam Cường với ca sĩ Tóc Tiên và đây cũng là ca khúc đạt giải Hội đồng nghệ thuật Bài hát Việt. Ca khúc ấn tượng nhất trong album có lẽ là bài hát "Cỏ dại" như một món quà ý nghĩa mà Nam Cường dành tặng mẹ. Tặng kèm album là VCD hai ca khúc  "Đồng thoại" và "Mục đồng" do đạo diễn Ngọc Hùng và quay phim Hoàng Nam thực hiện.

Hoạt động không có người quản lý, mọi việc từ nhỏ đến lớn đều tự giải quyết. Kế hoạch được lên chi tiết để không bị "chồng chéo" lên nhau với lịch làm việc dày đặc: đi diễn, đóng phim và đi học (hiện đang là sinh viên năm thứ hai, khoa Đạo diễn trường Sân khấu điện ảnh) - ở Nam Cường luôn thấy có một sức trẻ đầy năng động, nhiệt huyết của thế hệ 8X.

Thời gian này, ngoài việc quảng bá album mới, Nam Cường tranh thủ hoàn thành nốt vai diễn Khoa trong bộ phim "Tham vọng" của đạo diễn Xuân Cường, dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2009.

"Quyết định đặt chân trên con đường nghệ thuật tôi đã biết có nhiều khó khăn và áp lực. Nhưng dù thế nào tôi vẫn sẽ vượt qua, cái đích ở phía trước còn đang chờ mình. Hãy đi rồi nhất định sẽ tới...".

Một chút suy tư, một chút lắng đọng về kỷ niệm của những ngày đã qua và của "chốn phồn hoa không yên bình", album "Đồng thoại" là bức hoạ được vẽ nên bằng âm nhạc, với một giọng hát truyền cảm tươi mới của ca sĩ trẻ Nam Cường - người từng đoạt Huy chương Vàng tiếng hát HSSV thành phố Đà Nẵng, nhưng lại có tiếng với  vai trò diễn viên trong loạt phim truyền hình: "Kính vạn hoa 3", "Nữ sinh", "Cao su mùa lá rụng"... hay MC chương trình "Nhịp sống muôn màu".

Mai Ka

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động