Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Cà Mau: Ai đứng sau vụ bảo vệ hành hung giám đốc?
Lao Động số 67 Ngày 25/03/2008 Cập nhật: 8:37 AM, 25/03/2008
Trụ sở Bưu điện huyện Đầm Dơi, nơi 2 nhân viên bảo vệ đánh Giám đốc Thành.
(LĐ) - Ngày 18.3, hai bảo vệ xông vào phòng làm việc hành hung ông Ngô Công Thành, Giám đốc Bưu điện huyện Đầm Dơi phải đi bệnh viện. Trước đó, hai nhân viên bảo vệ này đã đe dọa đánh ông Thành vì xích mích chuyện tiền nong. Liệu có ai đứng sau vụ hành hung này?

Bảo vệ túm cổ giám đốc đòi tiền
Ngày 18.3, Nguyễn Văn Hiển cùng Bùi Văn Hải nhân viên bảo vệ của Bưu điện Đầm Dơi, Cà Mau xông thẳng vào phòng ông Ngô Công Thành, Giám đốc Bưu điện Đầm Dơi hất tung máy vi tính để bàn. Hiển xông vào đánh ông Thành tới tấp, không chống đỡ kịp.

Trước khi hành hung giám đốc của mình, sáng cùng ngày, Hiển, Hải đến phòng ông Thành đề nghị thanh toán số tiền trên 2 triệu đồng, nếu không "sẽ biết tay" dưới sự chứng kiến của nhiều nhân viên. Ông Thành trình báo với Công an thị trấn Đầm Dơi, công an đã yêu cầu anh Hiển, Hải không được có thái độ không phải với anh Thành. Sau khi nốc vài chai rượu, hai nhân viên bảo vệ nói trên tìm ông Thành "thanh toán".

Ngay sau đó, hai nhân viên bảo vệ được công an xã mời lên làm việc. Cũng theo ông Dương Minh Thới, công an thị trấn đã báo cáo toàn bộ sự việc, biên bản, lời khai, giấy y chứng của những người bị hành hung lên công an huyện. Hiện nay, ông Ngô Công Thành vẫn còn hoang mang và phải trú tạm nhà người thân.

Ai đứng sau
vụ hành hung?
Theo ông Ngô Công Thành, có thể do anh Nguyễn Văn Hiển, Bùi Thanh Hải không chấp nhận quyết định cắt hợp đồng lao động (hợp đồng bảo vệ) chỉ giữ lại hợp đồng giao bưu nên Hiển và Hải tìm cách trả thù.

Trước đó, hai nhân viên này cùng lúc nhận 2 đầu lương vừa lương bảo vệ vừa nhận lương giao bưu. Khi ông Thành về nhận công tác vào đầu tháng 1.2008 có sự sắp xếp lại. Ông cho biết "không có nhu cầu hợp đồng tiếp, tôi thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng trước một tháng để anh em tìm việc khác. Vả lại, một người được hợp đồng 2 công việc không cho phép làm cùng thời gian, chỉ có thể hợp thức hoá rút kinh phí?".

Trước đó, ngày 1.1.2008, bà Phạm Hồng Y khi còn làm giám đốc Bưu điện Đầm Dơi (nay là Phó giám đốc) đã ký hợp đồng bảo vệ cơ quan 24/24, thời hạn 3 tháng (từ ngày 1.1. 2008-31.3.2008), mức lương 700.000đ/người/tháng, đối với Nguyễn Văn Hiển, Bùi Thanh Hải. Cùng ngày, bà Phạm Hồng Y lại ký hợp đồng vận chuyển thư báo, mức lương 2 triệu đồng/tháng, cho Nguyễn Văn Hiển từ Bưu điện Đầm Dơi đến các xã Tân Duyệt, Tân Trung, Tân Dân, Ngọc Chánh.

Dù chỉ là nhân viên hợp đồng công tác bảo vệ nhưng Nguyễn Văn Hiển được bà Phạm Hồng Y duyệt thanh toán 4 hoá đơn tiếp khách cùng một ngày là 3.770.000đ. Ngoài ra, còn được cấp trên tin tưởng giao đi mua trang thiết bị cho cơ quan trị giá trên nửa tỉ đồng, trong "phi vụ" này, Hiển được thụ hưởng 10% giá trị hàng hoá. Khi về nhận nhiệm vụ giám đốc, ông Thành cương quyết lập lại kỷ cương, nhất là các khoản chi không cần thiết, cắt giảm hợp đồng sai quy định của ban giám đốc trước đây. Chủ trương này đụng chạm đến quyền lợi của nhân viên Nguyễn Văn Hiển và Bùi Thanh Hải nên đã xảy ra cớ sự.

Ông Lê Thanh Dư, Chủ tịch UBND thị trấn Đầm Dơi cho biết: "Nhân viên hành hung thủ trưởng đơn vị chưa từng xảy ra trên địa bàn. Việc hành hung này có ai xúi giục, tác động, để làm gì cần được làm rõ!".

Nhật Hồ
Tin mới từ Cà Mau

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động