Nghe có buồng chuối lạ, từ nhiều ngày qua, hàng trăm người khắp nơi trong tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh Quảng Nam, Bình Định...đã đổ xô về nhà ông Khâm để xem buồng chuối kỳ lạ này.
Ông Trần Khâm cho biết, cây chuối Mốc này trồng tại cổng ngõ nhà ông đã hơn 1 năm, chuối bắt đầu trổ buồng hơn 3 tháng qua. Điều kỳ lạ là buồng chuối đơm hoa kết trái y hệt giống chuối Mật, da màu xanh đậm, nhỏ hơn nhiều so với giống chuối Mốc (có da màu xanh xám). Vì buồng chuối quá dài, ông Khâm phải đóng các cọc tre để nẹp buồng chuối lại, neo vào thân cau bên cạnh để chống gió lớn gây đổ.
Nhiều cụ già ở quê đã hơn 80 tuổi đến xem “buồng chuối lạ” này ngạc nhiên cho rằng, từ nhỏ đến giờ, họ đã trồng nhiều cây chuối nhưng chưa từng thấy buồng chuối nào trổ nhiều nải như thế.
Điều đặc biệt đây là giống chuối Mốc nhưng bản thân nó lại “đẻ” ra buồng chuối trổ nải có quả giống y như chuối Mật...