- Thôi đi, “Tết đến sau lưng, ông vải thì mừng con cháu thì lo”. Tiền thưởng cuối năm vừa lĩnh đã bay vèo như cánh đào rụng trước gió đông, chuyện love có gì mới, các thi sĩ còn chửa tìm ra nữa là…
- Đây là love thế giới, đâu phải kiểu ta.
- Chú định nói gì chuyện người?
- Có một tờ tạp chí tên là Sélection họ thăm dò các cặp vợ chồng ở các nước Anh, Ấn Độ, Brazil, Canada, Đức, Hà Lan, Malaysia, Mỹ, Nga, Pháp, Philippines, Singapore, Trung Quốc, Úc, Ý, nghĩa là đại diện toàn cầu.
- Nói nhanh!
- Có 3 vấn đề được các cặp vợ chồng nói dối nhau nhiều nhất là: Nơi chốn, tiền bạc và tình dục. Kết quả cho thấy vợ nói dối nhiều hơn chồng về địa điểm đi và đến. Chồng nói dối vợ về tình dục nhiều hơn (trừ các nước Canada, Ấn Độ, Mỹ và Anh - chắc là họ thấy không cần thiết).
Về tiền bạc, vợ và chồng nói dối ngang nhau. Nếu tính các cuộc hôn nhân tan vỡ thì tỉ lệ ly dị người Nga là 62% - vô địch thế giới. Người Singapore theo sát nút - 61%. Về tiền bạc, người Malaysia nói dối nhiều nhất - 51%, người Đức xếp đầu bảng về nói dối tình dục - 25% và v.v…
- Còn ở ta?
- Ta chưa có thói quen công khai mọi chuyện. Mà có công khai cũng chỉ ở khâu vẽ. Người ta thường vẽ các phối cảnh dự án treo khắp nơi, còn bao giờ xong? Dân được hưởng gì? Chất lượng ra sao? Giá cả trên trời hay… vũ trụ? Chả ai biết cả. Nếu tính tỉ lệ vẽ thì…
- Stop! Năm mới không nói chuyện cũ. Đã không công khai, lại chưa phỏng vấn, đừng có nói lung tung. Đang tình yêu nhảy sang dự án, tư duy lộn xộn quá.
- Tình và dự án thế mà hơi bị cùng bảng đấy, đều mù mịt như nhau. Nghe nói lại có mốt “sống thử”.
- Xưa nay thử để mà thật. Sống thật còn chẳng ăn ai nữa là thử!