Từ ngàn đời xưa cho đến thế hệ thanh niên chúng tôi hôm nay, vẫn luôn tự hào mình là người Việt Nam, được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Vậy mà ông Kiệt nói rằng cảm thấy nhục khi là người Việt. Nếu được nói chuyện trực tiếp với "Ngài Kiệt" tôi xin được hỏi, ông sinh ra và lớn lên ở đâu, ai là người đã sinh ra ông và nuôi ông khôn lớn.
Bàn về chuyện Toà Khâm Sứ và Giáo sứ Thái Hà, mặc dù là một giáo dân nhưng tôi thấy chính quyền Hà Nội đã làm đúng và cần phải làm nghiêm minh hơn nữa, cần trừng trị nghiêm khắc những kẻ giấu mặt xúi giục giáo dân. Họ là những người hiền lành - sùng đạo. Bản thân họ sẽ không bao giờ dám làm điều gì trái pháp luật nếu không có sự xúi giục. Ngay bản thân ông Kiệt cũng vậy, đơn giản ông chỉ là con rối bị giật dây mà thôi.
Tôi rất mong các cơ quan, tổ chức, và các bạn cùng lập nên một diễn đàn về việc này. Có thể chúng ta sẽ cùng nhau phản đối các giáo dân, các vị linh mục đã vi phạm pháp luật. Nếu có, tôi sẵn sàng dẫn đầu mặc dù bản thân tôi là một giáo dân.