Và từ đó, ông Được vẫn được bổ nhiệm lên phó trưởng phòng rồi trưởng phòng của Cục Thuế Phú Thọ.
Làm việc với PV Lao Động ngày 12.5, ông Trần Văn Được - hiện là Trưởng phòng Kiểm tra thuế số 2 (Cục Thuế Phú Thọ) cho biết: Tháng 4 năm 1993, em trai tôi là Trần Quang Chiến, Trần Quang Thắng cùng tôi mua một chiếc xe ôtô Zil thanh lý ở Cục Dự trữ quốc gia. Anh Hướng, anh Long ở Đồi Thông (một địa danh thuộc tỉnh Phú Thọ) đòi mua lại. Tôi mua 15 triệu, bán 20 triệu đồng.
Đối với chiếc xe này, sau khi mua về hai em trai tôi thay bộ lốp mới. Bán cho anh Hướng với 20 triệu đồng, hai em tôi còn đòi thêm hai triệu tiền lốp. Ông ấy không đồng ý. Lúc này tôi đang ở nhà tập thể trong Cục Thuế Phú Thọ. Chiến, Thắng nhờ một thanh niên tên là Trung (lỳ) đòi nợ, đưa anh Hướng đến nhà tôi ép anh Hướng phải trả tiền. Sau vụ việc ấy, anh Hướng, anh Long kiện chúng tôi là giữ người trái phép, cưỡng đoạt tài sản.
Ông Được nhớ lại: Ngày 30.4.1993, tại phòng Cục trưởng Cục Thuế Phú Thọ, anh Bộ, anh Thành CA tỉnh đọc quyết định bắt giữ tôi. Tại trụ sở CA, anh Bộ - Trưởng phòng Hình sự CA tỉnh giao cho anh Thành hỏi tôi về việc mua bán xe. Tôi trình bày lại toàn bộ sự việc, đến ngày 2.5.1993 tôi có quyết định được tha... Năm 2004, ông Được được đề bạt làm Trưởng phòng Kiểm tra thuế số 2 - Cục Thuế Phú Thọ. Và đến tháng 5.2008, một đơn khiếu nại gửi đến báo Lao Động, cho rằng: Ông Được đã từng bị CA bắt, nhưng vẫn được bổ nhiệm làm trưởng phòng...
Về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Hồng - Cục trưởng Cục Thuế Phú Thọ - cho biết: Khi làm quy trình bổ nhiệm anh Được, tôi cũng đã xem kỹ hồ sơ, nhưng không thấy thể hiện gì. Cục Thuế Phú Thọ cũng đã có xác nhận bằng văn bản: "Hồ sơ, lý lịch của ông Trần Văn Được do Phòng Tổ chức cán bộ của Cục Thuế đang lưu giữ, quản lý không có tài liệu nào thể hiện việc ông Được bị CA TP.Việt Trì tạm giữ từ ngày 30.4 đến ngày 2.5.1993".
Như vậy, vụ việc ông Được bị bắt giữ ngay tại Cục Thuế Phú Thọ năm 1993 không hiểu sao lãnh đạo Cục Thuế Phú Thọ lại không lưu hồ sơ, không yêu cầu ông Được tường trình sự việc và đến khi bổ nhiệm cũng không hề xác minh làm rõ ông Được vì sao bị bắt? Có sai phạm gì? Vi phạm ở mức độ nào?...