Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Biểu diễn nhạc Trịnh Công Sơn: Như không biết bản quyền
Lao Động số 67 Ngày 25/03/2008 Cập nhật: 9:47 PM, 24/03/2008
Từ đây, không chỉ các phòng trà, các ca sĩ hát nhạc Trịnh hay làm album nhạc Trịnh cũng đều phải trả tác quyền.
(LĐ) - Từ ngày 4.3, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh và ông Trịnh Xuân Tịnh (hai em ruột) - đại diện cho những người thừa kế tác phẩm âm nhạc, văn chương và hội hoạ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (TCS), đã gửi công văn đến các phòng trà ở TPHCM yêu cầu thanh toán tiền tác quyền của nhạc sĩ. Nhưng, sắp đến hạn chót thanh toán, nhiều phòng trà vẫn im lặng...

Trong công văn, đại diện gia đình cho biết: "Căn cứ vào Luật Sở hữu trí tuệ VN và các văn bản dưới luật liên quan, chúng tôi yêu cầu thanh toán tiền tác quyền của nhạc sĩ TCS theo quy định 300.000 đồng/bài/lần biểu diễn.

Tổng số tiền thanh toán căn cứ vào tổng số lần biểu diễn tất cả các bài hát của nhạc sĩ TCS. Thời hạn thanh toán chậm nhất là ngày 31.3. Trong trường hợp không nhận được số tiền tác quyền nói trên, chúng tôi sẽ nhờ luật sư đại diện pháp lý của gia đình giải quyết theo pháp luật VN".

Sở dĩ gia đình nhạc sĩ phải lên tiếng là vì nhiều nhà tổ chức chương trình ca nhạc chuyên về nhạc Trịnh nhiều năm qua đã không đả động đến chuyện tác quyền. Có công ty ở Hà Nội - sau khi thương thảo với gia đình về tác quyền, đã "xin cáo lỗi" vì chương trình không tổ chức được (nhưng thực tế vẫn diễn ra 3 đêm).

Hay phòng trà Không Tên ở TPHCM tổ chức 2 đêm nhạc Trịnh Công Sơn do Quang Dũng biểu diễn, số tiền phụ thu lên đến 300.000-350.000 đồng/người, khán giả ngồi kín chỗ, nhưng vẫn lờ chuyện trả tác quyền. Mới đây nhất, một nhạc sĩ có tiếng cũng tổ chức chương trình ở HN, nhưng chẳng hề liên hệ gì với gia đình.

Đến nay, đã có nhiều phòng trà nhỏ đến gặp đại diện gia đình đặt vấn đề về tác quyền. Theo ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, điển hình là Cty tổ chức biểu diễn ở HN, ca sĩ Duy Thái (Hải Phòng), phòng trà Yesterday (TPHCM), café Trịnh (Tân Bình, TPHCM), quán café của ca sĩ Lan Ngọc...

Chị cho biết: "Tôi đã đồng ý cho một số nơi đóng góp trên tinh thần tự nguyện. Chỉ một phần rất ít, do phản ứng nhất thời và do chưa có thói quen trả tác quyền cho anh Sơn, họ phản đối việc này. Trong khi đó, việc trả tác quyền là việc Nhà nước đã quy định chung cho tất cả các nhạc sĩ".

Tuy nhiên, một số chủ phòng trà lớn vẫn im lặng, thậm chí còn tuyên bố sẽ ngừng hát nhạc Trịnh nếu có công văn "làm khó" kiểu này. Có nơi còn "gửi" ca sĩ đến thương lượng chuyện tác quyền, như trường hợp ca sĩ Đức Tuấn được phòng trà Không Tên phái đến, nhưng "thương thuyết" không thành.

Chủ phòng trà ATB - ca sĩ Ánh Tuyết nhìn nhận: "Khi nhận thư này, tôi thấy bối rối, thậm chí khủng hoảng về tinh thần. Trước nay, tôi vẫn nghĩ mình làm là vì yêu mến nhạc sĩ, làm một cách vô tư, mong truyền bá tác phẩm đến nhiều người nghe, thì nay phải lo một khoản tiền lớn, nếu không, có nguy cơ hầu toà.

Nếu có thông báo từ trước, thì chúng tôi sẽ có một lộ trình để sắp xếp, lên kế hoạch, hát bao nhiêu bài nhạc Trịnh, để có khả năng chi trả. Còn đùng một cái, có công văn đòi thanh toán, thì tôi chưa biết phải tính sao. Trước đây, vào ngày giỗ của anh Sơn, tôi từng đến gia đình và gửi lại 10 triệu đồng, mong mọi người thông cảm, gọi là tiền tác quyền. Còn nếu tính 300.000 đồng/bài thì với mỗi đêm ở ATB diễn trên 20 bài hát, thì số tiền đó là 6 triệu.

Trong khi phòng trà không thuộc diện đông khách, có khi chỉ 20 người trong một đêm. Theo tôi, nên có một cách tính chuẩn, căn cứ vào thực lực, doanh thu của từng phòng trà lớn - nhỏ, chứ không cào bằng một giá như vậy. Còn về lý, tôi hoàn toàn đồng ý với việc trả tác quyền cho tác giả theo đúng luật định".

Khi được hỏi, liệu việc một số phòng trà lớn ngừng hát nhạc Trịnh thì có ảnh hưởng đến việc đưa ca khúc TCS đến gần hơn với công chúng, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh cho rằng: "Cho đến nay, gia đình đã nhận được rất nhiều lời mời từ nhiều tụ điểm ở TPHCM, HN, Hải Phòng... đến dự những đêm nhạc tưởng niệm ngày giỗ lần thứ bảy của anh Sơn. Thu tiền tác quyền ở đây chỉ nhằm mục đích hỗ trợ các hoạt động văn hoá nghệ thuật của VN, điều mà anh Sơn đã từng làm lúc sinh thời và chúng tôi chỉ là những người thừa kế muốn tiếp tục thực hiện ước nguyện của anh mình".

>> Ý kiến của bạn

Minh Thi

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động