Khó có thể tưởng tượng nổi cấp độ thiếu văn hoá lẫn lối sống đồi trụy của người được tung hình lên mạng. Điều này đã khiến cư dân mạng hết sức bất bình đối với Ngọc Sơn.
Điều đáng nguy hại là ở chỗ, những đoạn video tục tĩu như thế phát tán rất nhanh trên mạng. Nếu giới blogger chính thống lánh xa, thì không ít blog bẩn lại hào hứng tải thêm những lời bình dung tục dưới đoạn băng đó. Thử hỏi, những thế hệ 9x thoải mái vào xem, thoải mái bắt chước thì sự thể sẽ thế nào?
Hơn thế nữa, việc có mặt trên báo đã là quá sang đối với những người ham nổi tiếng bằng cách tạo scandal, thì thử hỏi, có nên tạo dịp cho họ "quảng cáo" sự sa đọa của mình không? Vai trò của người quản lý Internet ở đâu? Họ cần phải thể hiện rõ thái độ kiên quyết với những địa chỉ web "bẩn".
Không chỉ riêng gì Ngọc Sơn, một số ca sĩ khác luôn tìm cách xuất hiện trên báo mạng, tạp chí với hình ảnh khêu gợi, say sưa tán dương... vẻ sexy của mình và không quên "hứa" sẽ tiếp tục gợi cảm hơn nữa, ăn mặc "thiếu vải" hơn nữa để thêm phần... hấp dẫn.
Không ít người mẫu, ca sĩ còn tuyên bố những "dự án" chụp ảnh nuy để làm từ thiện (!). Nhưng không rõ mục đích từ thiện ở đây là gì, ai mua những tấm hình ấy; hay đây chỉ là dịp "khoe hàng" trắng trợn và "dụ" tuổi teen vào fan club của mình.
Rõ ràng đến lúc này, các cơ quan hữu quan cần có ngay các biện pháp giáo dục trong nhà trường và gia đình, cũng như trách nhiệm của giới truyền thông trước những scandal hay thông tin "bẩn". Đối với những ca sĩ vi phạm thuần phong mỹ tục, sẽ phải có cách xử lý nghiêm. Còn nếu cơ quan chức năng vẫn làm ngơ, thì tình trạng này bao giờ cũng mang đến những kết cục buồn.