Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Bầu...
Lao Động số 36 Ngày 18/02/2008 Cập nhật: 9:20 PM, 17/02/2008
(LĐ) - LĐBĐ TPHCM chuẩn bị vào đại hội, nhưng bây giờ chuyện bầu bán đã "cháy" trên bàn nghị sự. Văn phòng vẫn trống vắng; người ra, kẻ vào không nhiều, nhưng những nhóm họp ở... quán càphê hay trên bàn nhậu lại rất đông.

Cái liên đoàn từng đi đầu trong việc xã hội hoá và đi trước cả liên đoàn mẹ, thế mà bây giờ lại hoang tàn đến lạ. Ông chủ tịch trước là người có chức có quyền, nhưng bây giờ thì ngồi vào ghế cao nhất của tổ chức xã hội thì đột nhiên mất hết quyền lực. Ông khuyên, ông nói riết, rồi ông cũng chán, đến độ thích chơi cầu lông và chiều chiều rảnh ra đá bóng với đội Hội Liên hiệp của ông.

Ông phó, rồi ông tổng thư ký và các cấp thì mỗi người tính một kiểu chẳng ai nhìn nhau.

Mà không nhìn cũng phải, bởi cái liên đoàn ấy từng chứng kiến việc nhổ ông này đi đưa về sở rồi bốc ông khác từ sở về làm tổng và cứ mỗi lần sào bài là một lần... nát.

Bây giờ thì ai cũng nói nó nát khi sắp sửa vào đại hội mới.

Và nhiều người bây giờ lại "chơi" nhau, hạ uy tín nhau bằng đủ loại công cụ.

Ở LĐBĐ TPHCM bây giờ lạ ở chỗ người không làm thì không có tội, còn người làm thì vô số tội.

Sắp bầu rồi nên thế và không biết đến khi bầu ban chấp hành mới rồi thì cái liên đoàn ấy sẽ ra sao, sau một cuộc chiến mà người ta toàn đánh nhau bằng kiểu thọc gậy.

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động