(LĐ) -
Đó là lời cảnh báo của V.Conte - người sáng lập Phòng thí nghiệm dược Balco, Mỹ - nơi chế tác loại chất kích thích THG - đã lĩnh án 4 tháng tù kèm 10.000USD tiền phạt năm rồi. Chính ông là người cung cấp thuốc kích thích cho M.Jones (ảnh) đưa đến sự thú nhận sử dụng doping của cựu ngôi sao nữ điền kinh Mỹ mới đây.
Nhà dược học "đen" này nói thẳng: "Phương pháp thử nghiệm phát hiện doping hiện tại về cơ bản hoàn toàn không hiệu quả. Nó rất dễ bị qua mặt!". Từ đó, ông cho rằng việc thu hồi 5 huy chương (có 3 HCV) mà Jones giành được tại Olympic Sydney 2000 là không công bằng vì theo ông, có nhiều VĐV từng giành HC Olympic hay lập kỷ lục Olympic, thậm chí cả KLTG đều có sử dụng thuốc tăng lực bị cấm mà chưa bị bắt quả tang.
Ý kiến trên không phải thiếu cơ sở khi một chuyên gia phân tích doping khác nói ông sẵn sàng cá rằng cứ một trường hợp VĐV bị phát hiện doping thì có đến 5 VĐV khác "lọt sổ". Như trường hợp Jones năm rồi trong Giải điền kinh Mỹ bị dính doping qua mẫu thử A thì qua mẫu thử B 3 tháng sau lại cho kết quả... âm tính nên được trắng án!
Phương pháp mới nhất là cho thử cả máu lẫn nước tiểu để đối chiếu nhau do Pháp khởi xướng lại chưa được áp dụng rộng rãi vì chi phí cao, mặt khác nếu kiểm tra từ 5 - 7 ngày sau khi VĐV sử dụng doping cũng là vô ích.
Văn Huy