- Ngoài "luật giang hồ" và luật pháp quốc gia, còn luật gì?
- Luật rừng, (luật) "lệ làng". Hơn cả "phép vua" đấy.
- Bác đã nghê đến "luật dân tự xử" chưa?
- Chỗ này chưa rõ lắm.
- Vụ trước đây dân không cho xe rác Hà Nội vào bãi đổ vì ồn ào suốt đêm, lại ô nhiễm, không chịu nổi?
- Biết, nếu nhà tớ ở khu vực đó tớ cũng tham gia "rào làng chiến đấu".
- Thế bác có tham gia rào cổng doanh nghiệp như ở Hà Tây mấy năm trước, phải tiếp tế lương thực cho số người bên trong?
- Nếu lấy đất của tớ mà đền bù không thoả đáng cũng tham gia phong toả doanh nghiệp.
- Còn vụ tuần qua ở Huế, bà con dựng chướng ngại vật không cho xe chở đất cát vì bụi bẩn quá?
- Cũng giống như ở Đà Nẵng năm ngoái thôi. Chẳng ai chung sống được với bụi.
- Còn ở Viên Nội, Ứng Hoà, Hà Tây, dân làng tổ chức "lực lượng vũ trang" đánh đuổi tàu thuyền hút cát trái phép làm sạt lở bờ sông Đáy gây thiệt hại cho dân, bác nghĩ sao?
- Vũ trang là thế nào?
- Lựu đạn là gạch củ đậu, súng cũng có nhưng là súng caosu, trong Nam kêu giàn thun. Súng caosu bắn chim chết, gà què, không phải "vũ khí nóng" như của dân giang hồ nhưng hãy coi chừng! Và cả bác cũng coi chừng nếu như lúc nào cũng "sẵn sàng chiến đấu" theo kiểu đó.
- Là tớ cũng hăng hái phát biểu thế thôi. Nếu các doanh nghiệp, đơn vị thi công không gây khó cho dân, nếu chính quyền ra tay dẹp "nạn" cho dân thì dân cứ lo làm ăn, việc gì phải "động vi binh, tĩnh vi dân" như thời tao loạn. Dân tự xử là chuyện "bất đắc dĩ" cả!