Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Bắt cá trên quốc lộ 32
Lao Động số 184 Ngày 12/08/2008 Cập nhật: 10:57 PM, 11/08/2008
(LĐ) - Chuyện khó tin nhưng có thật này xảy ra trên quốc lộ 32 - đoạn qua thị trấn Trôi, huyện Hoài Đức. Phóng viên Báo Lao Động đã "lên thác xuống ghềnh" dọc quốc lộ 32 và biết thêm nhiều chuyện bi, hài.

  Những chuyện bi, hài
Ngày 11.8, tiếp chuyện chúng tôi, bà Tâm (ở thị trấn Trôi) kể lại: "Khoảng giữa chiều ngày 10.8, một chiếc xe máy chở cá giống vừa qua ngã tư Trôi xuôi hướng Đan Phượng bị sập vào vũng nước sâu và to chẳng kém gì ao, chiếc sọt chằng buộc kỹ lưỡng đằng sau bung ra, bục cả dăm bảy ký cá trê. Bây giờ cá vẫn còn sống trong vũng nước kia, vẫn có người ra bắt". Riêng bà Tâm cũng tham gia bắt cá trên... đường được non một ký. Đúng là một chuyện thật... như đùa.

"Hố khủng long" chắn lối, xe biết đi đường nào?

Ông Nguyễn Công Hùng - trưởng phố Trạm Trôi - cũng xác nhận chuyện này. Ngồi tiếp chuyện chúng tôi ở ngay mặt đường 32, mặt ông buồn so. Ông cho biết: "Ngã tư Trôi hiện là một trong những điểm đen trên đường 32, vì có quá nhiều "hố bom" kéo dài quãng độ 150 mét. Có hố sâu già nửa mét, lúc nào cũng úng ngập, nhất là vào thời điểm mùa mưa như bây giờ. Đây là nguyên nhân khiến cho các xe trọng tải lưu thông qua lại thường xuyên rơi vào tình trạng "tăngbo", sập bánh, phải co kéo. Hiện trạng này đã kéo dài được 2 năm".

Nhiều đoạn của đường 32 đã hoàn thành, nhưng còn nhiều đoạn vẫn nằm chờ thi công. Những công trường dở dang, bị "ao nước" chắn đường mà nhức nhối hơn cả là tại đoạn Nhổn (Từ Liêm), Lai Xá, Trôi, Đức Phượng (Hoài Đức), TT Phùng (Đan Phượng). Theo quan sát của chúng tôi, lưu lượng qua lại quá lớn, trong khi những "ổ… khủng long" lại ngoạm vào giữa đường, xe cộ không biết tránh lối nào. Tại đoạn đường Đức Phượng và đoạn bến xe Đan Phượng, cả trăm mét đường bết bệt bùn lầy do đất đào đường thi công nhão ra khiến xe cộ qua lại hệt như những "máy cày".

Một người dân còn kể chuyện bi hài về đám cưới ở xã Đức Phượng, ôtô đến đầu xóm rồi mà cô dâu, chú rể không dám xuống xe vì đường quá bẩn! Trong khi đó, nhiều đoạn đường đã thi công xong lại phải rào chắn cấm xe do chưa có hành lang an toàn. Thêm nữa là sự chậm trễ thi công hệ thống thoát nước khiến cho hàng trăm hộ dân bị… cô lập. Ông Thanh Hường - 82 tuổi ở thị trấn Phùng - lý giải: "Khi đường mở, mặt đường cao hơn nền nhà gây úng ngập. Giải toả xong, chúng tôi xây nhà mới thì "ông" cống rãnh lại bới ra rồi để đấy, khiến nhà và đường bị chia cắt, phải bắc cầu mới vào nhà được".

Một năm nay, nhà ông Hường phải bắc cầu để vào nhà.

Không mưa, vẫn phải mặc áo mưa
"Mưa úng, nắng bụi" trở thành điệp khúc với cư dân ven quốc lộ 32. Một phụ nữ bán trà đá gần ngã tư siêu thị Tây Đô (Phú Diễn, Từ Liêm) than thở, bán nước từ sáng tới tận 6 giờ tối, chưa lúc nào bà rời chiếc khẩu trang trên mặt, bởi không khí khu vực này đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bà chỉ tay vào lớp bụi bám két trên những đồ trong nhà, rồi lại chỉ ra phía đường nơi những lớp bụi mù mịt phả lên theo những bánh xe để chứng minh.

Xe đông, đường hẹp, xấu nên thường xuyên ách tắc.

Thêm nữa là khói thải từ các phương tiện giao thông. "Ngày nào từ đoạn Cầu Diễn đến Tây Đô cũng tắc đường vào giờ tan tầm, có khi cả tiếng đồng hồ. Đường hẹp, lại xấu, trong khi lượng xe cộ đông, xe ách lại mà cứ nổ máy, ghê lắm". Một anh lính biên phòng tên Dũng (công tác ở Điện Biên, nghỉ phép về quê) vận bộ áo mưa che kín người, dù trời nắng chang chang. Anh cười biện hộ cho mình: "Không mưa, nhưng vẫn mặc áo mưa để tránh bụi và bùn bắn lên".

Những câu chuyện mà chúng tôi ghi được dọc quốc lộ 32 đều mang theo bức xúc của người dân. Họ đã bức xúc từ lâu, đã phản ánh nhiều và mong sự thay đổi từ lâu rồi, nhưng sự bức xúc vẫn còn, những chuyện bi hài vẫn tiếp diễn. 

Bà Tâm và những con cá mò được trên... quốc lộ.

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động