BTC đã quyết định xử nặng TCDK.SLNA để làm gương, từ những "biểu hiện tiêu cực" rõ như ban ngày trong trận đấu với HN.ACB, ở vòng 22. Về nguyên tắc, "quan toà" VFF thậm chí chưa có đủ cả cung lẫn chứng, nhưng việc xử vẫn phải xử. TCDK.SLNA đang tê liệt cả tuyến phòng ngự và thủ môn, khi các trụ cột phải nghỉ cho đến hết giải.
Cùng lúc, thủ thành Đức Hùng của K.KH cũng phải "chịu án" theo quy định của CLB: Đình chỉ thi đấu đến hết giải và cắt 50% lương mỗi tháng. Không chỉ TCDK.SLNA và K.KH chịu thiệt mà cả V.League 2008 đang chứng kiến những mất mát. Nhưng đó là những mất mát cần thiết.
Sẽ có ít nhất 2 "điểm nhấn" ở vòng 23 này. Đó là thời điểm mà đội bóng đang dẫn đầu - nhà ĐKVĐ B.BD tiếp HN.ACB và tại Quy Nhơn, B.BĐ đụng TMN.CSG. Lượt đi, cả B.BD và B.BĐ đều giành điểm tuyệt đối trên sân khách. Nhưng nếu như thầy trò ông Lê Thụy Hải đã chơi trên chân và chiến thắng một cách thuyết phục, thì 3 điểm của đội bóng đất võ ở Thống Nhất hôm đó bị hoài nghi. HLV Lư Đình Tuấn không ngần ngại điểm mặt Aniekan - cựu cầu thủ B.BĐ và cũng là mắt xích quan trọng nhất của đội hình TMN.CSG ở mùa giải này - đã "đánh mất" chính mình.
Thông thường, một mình Aniekan có thể chấp cả tuyến 2 của đối phương, với khả năng điều phối dựa trên nền tảng thể lực cực kỳ lý tưởng. Nhưng suốt khoảng thời gian trên sân cho đến khi bị thay ra trong trận đấu đó, Aniekan gần như không chơi bóng. "Chiếc gậy" ở khu giữa sân được trao tận tay Cruz và Thành Tài của B.BĐ, TMN.CSG thúc thủ là điều dễ hiểu. Tuấn "nhím" vốn là người rất hiểu cầu thủ của mình, ông sẵn sàng đứng ra bảo vệ quân khi cần thiết, nhưng chỉ trường hợp của Aniekan và thủ môn Công Vương (người nhận thẻ đỏ trong hiệp 2) là ngoại lệ.
Hành quân ra Bình Định, TMN.CSG đã chính thức đạt đủ số điểm trụ hạng (35 điểm), sau trận thắng 3 - 1 rất hay trước HA.GL ở lượt trận thứ 22. Cả quân lẫn tướng TMN.CSG đang đạt trạng thái tâm lý rất thoải mái, nhưng đó cũng là lý do khiến nhiều người đặt câu hỏi ngờ vực. TMN.CSG sẽ vẫn chơi hết vốn hay sẽ tạo "mối quan hệ" với đối tác, ở những lượt trận còn lại?
Cuộc đối đầu với đội đang chạy trốn khỏi suất xuống hạng B.BĐ nhạy cảm cũng vì thế. Chắc chắn, HLV Lư Đình Tuấn sẽ không sử dụng lại Aniekan, song điều này vẫn sẽ được hiểu theo 2 hướng tích cực và tiêu cực. Tích cực là Lư Đình Tuấn không muốn giẫm lại lối mòn, nên việc loại Aniekan là cần thiết. Song ai cũng biết, Aniekan quan trọng như thế nào trong sơ đồ vận hành của TMN.CSG và nếu vắng anh, đội bóng sẽ "gãy". Cả 2 tình huống này, đều có lợi cho đội chủ nhà.
Quy Nhơn vẫn được xem như "vùng đất hiểm", B.BĐ hoàn toàn có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào tại cứ địa của mình, bằng khát vọng sống của kẻ dựa chân tường. TMN.CSG vốn cũng chẳng mạnh trên sân đối phương. Vấn đề nằm ở "tình thế nhạy cảm" như hiện tại thì thứ duy nhất có thể với giới chuyên môn và cả người hâm mộ lúc này là chờ xem họ sẽ thắng và thua theo cách nào mà thôi.
Quay trở lại vùng đất đỏ miền Đông, sẽ không có ân huệ nào cho HN.ACB, khi B.BD đã đặt tham vọng bảo vệ chức vô địch? Lý thuyết là thế, còn thực tế cũng chẳng biết đâu mà lần, khi ông Hải "lơ" và một vài học trò của ông phải gặp lại cố nhân. Chưa có gì là đảm bảo cho HN.ACB, ngay cả khi họ giành 3 điểm ở Gò Đậu (khi B.BĐ tiếp tục thắng); trong khi đó, B.BD vẫn còn đầy cơ hội, nếu chẳng may họ trắng tay vào chiều nay. Khi đây là cuộc chơi chuyên môn thuần tuý, thì cơ hội cho đại diện thủ đô chỉ là 0,1%.
Vì rất nhiều những lý do cả chủ quan lẫn khách quan mà nhiều khả năng, thứ hạng sau vòng đấu thứ 23 này sẽ bất biến.
|
Các cặp đấu cụ thể: HP.HN - XM.HP, ĐPM.NĐ - ĐT.LA, XMCT.TH - Thể Công, TCDK.SLNA - HA.GL, SHB.ĐN - K.KH, B.BĐ - TMN.CSG, B.BD - HN.ACB. |