Chủ tịch Joan Laporta từng phát biểu trên đài phát thanh Catalunya rằng "mọi chuyện đã hoàn tất". Tuy nhiên, tờ Mundo Deportivo khẳng định Barcelona vẫn chưa hoàn tất thủ tục để đưa Henry về sân Noucamp. Theo Mundo, Barcelona đã chào mời Henry một hợp đồng thời hạn 3 năm với nhiều điều khoản có lợi cho tiền đạo 29 tuổi này.
Đây không phải là lần đầu Barca công khai bày tỏ mong muốn có Henry trong đội hình. Năm 2006, Henry đã từ chối chuyển đến Barelona bằng cách gia hạn hợp đồng với Arsenal đến 2010. Tuy nhiên, tình thế lần này đã khác.
Trong 2 tháng nay, Henry liên tục phải ngồi ngoài do gặp phải các chấn thương vùng háng và bụng. Anh cũng mới tuyên bố rằng việc đi hay ở của mình phụ thuộc khá lớn vào quyết định của huấn luyện viên Arsene Wenger. Henry nói rằng anh chỉ muốn thi đấu tại câu lạc bộ do người thầy đồng hương của mình dẫn dắt. Trong khi đó, nhiều người đang dự báo việc "giáo sư" Wenger sẽ chuyển tới một câu lạc bộ Tây Ban Nha ở mùa hè này, có thể là Real Madrid hoặc Barca.
Barcelona phải sớm tìm kiếm một tiền đạo đẳng cấp bởi Eto'o đang bị quá nhiều câu lạc bộ lớn "nhòm ngó". Hiện nay, cả Man Utd, Liverpool lẫn AC Milan đang ra sức chạy đua nhằm giành được chữ ký của tiền đạo sáng giá người Cameroon.
Thành tích của Barcelona tại mùa giải năm nay, nhiều khả năng, sẽ ảnh hưởng lớn tới việc thắng-thua của họ ở thị trường chuyển nhượng. Hiện Barcelona đang dẫn đầu La Liga với 2 điểm hơn Real Madrid. Giải vô địch Tây Ban Nha còn năm vòng đấu nữa là kết thúc.