Những tưởng, trận siêu kinh điển ở vòng 36 rạng sáng 8.5, dù không còn ý nghĩa của trận chung kết vẫn rất đáng xem. Vậy mà vô cùng thất vọng.
Ngay phút 13, đội trưởng Raul đã tận dụng sai lầm của hàng thủ Barca, sút chân trái đập cột mở tỉ số. Với thế trận vượt trội, Real có thêm 3 bàn nữa, do công của Robben (đánh đầu, phút 21), Higuain (sút chân trái, phút 63) và Ruud van Nistelrooy (sút 11m, phút 78) trước khi để T.Henry gỡ bàn danh dự cho Barca ở phút 86.
Với Barca, trận siêu kinh điển đã trở thành "trò hề". Sau khi sớm công bố tân HLV P.Guardiola ở mùa bóng tới, HLV đương nhiệm F.Rijkaard vẻ như buông xuôi, khi đã bị những người lãnh đạo CLB hắt hủi, mặc cho ông đã đem về 2 chức vô địch La Liga, 1 chức vô địch Champions League chỉ trong thời gian không dài nắm đội.
Chỉ còn 2 trận, Barca có thua tất cũng vẫn đứng thứ tư, vẫn được dự Champions League mùa tới, nhưng là từ vòng sơ loại. Nhưng nếu thắng tất, họ cũng không thể giành được vị trí thứ hai của Villarreal, bởi sau trận thắng Recreativo Huelva
2-0, "tàu ngầm vàng" đã hơn Barca tới 7 điểm. Ở cuộc đua trụ hạng, Osasuna thua Mallorca 1-2, vẫn đứng thứ 18/20, cùng 40 điểm như Recreativo nhưng thua đối đầu trực tiếp. Trong khi đó, nhờ thắng Zaragoza 1-0, Valencia đã tạm bứt lên thứ 13 với cùng 45 điểm, nhưng xếp ngay trên Getafa (thắng Almeria 4-2), tràn trề hy vọng trụ hạng.
Tại Đức, vòng 32 kết thúc rạng sáng 8.5, Hamburg dù lợi thế sân nhà vẫn thua Werder Bremen 0-1 chỉ chơi với 9 người trong hiệp 2, chấm dứt giấc mơ dự Champions League mùa tới bởi họ mới chỉ được 51 điểm, kém Schalke đứng thứ 3 tới 7 điểm.
Trong khi đó, Bremen đã sớm cùng Bayern Munich, Schalke 04 (đang đứng thứ ba với 2 điểm ít hơn) dự giải đấu danh giá nhất Châu Âu mùa tới.
Ở cuộc đua trụ hạng, Nuremberg vẫn nuôi hy vọng khi thắng Duisburg 2-0 trong "trận chung kết ngược", tạm đứng thứ 16/18 với 31 điểm. Nuremberg chỉ kém Bielefeld (thua Bayern Munich 0-2) và Cottbus (hoà Karlsruher 1-1) lần lượt 1 và 2 điểm.