Nơi xét xử lưu động - rạp hát Nam Hà (Phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) - chật cứng người ở cả trên gác lẫn dưới hội trường, ước tính tới gần 3.000 người. Ngoài ra còn có cả ngàn người không thể vào trong để “tận mục sở thị” người "bảo mẫu" gây phẫn nộ dư luận cả nước đành ở ngoài nghe qua loa phóng thanh.
Tại tòa, bị cáo Quảng Thị Kim Hoa mặc dù có phân bua vài hành động trong khi đánh đập bé Phan Thành Đạt (con chị Võ Mỹ Phụng) và bé Huỳnh Thị Mỹ Duyên (con chị Nguyễn Thị Vân) nhưng cuối cùng vẫn phải thừa nhận, hành vi của mình là sai phạm.
Luật sư Trần Gia Minh (Đoàn luật sư Đồng Nai) dù đã vận đủ mọi cách (thay mặt thân chủ xin lỗi thân nhân người bị hại, bà con dự tòa, và người dân khắp cả nước, xin chị Nguyễn Thị Vân nể tình bạn 18 năm với bà Hoa...), nhưng cũng không thể làm “nhạt” đi được tội của thân chủ mình.
Hơn thế, trước lời buộc tội đanh thép của VKSND TP.Biên Hòa, luật sư cũng phải thừa nhận hành vi của bà Hoa cần phải bị xử lý nghiêm minh bởi nó làm ảnh hưởng lớn tương lai trẻ thơ- mầm non của đất nước.
Gia đình bé Duyên yêu cầu Hoa bồi thường 6,8 triệu đồng. Mẹ bé Đạt, chị Võ Mỹ Phụng thì không yêu cầu bồi thường bởi hành vi của bà Hoa gây nên tổn thương về tinh thần, tương lai đứa bé- một con người- thì không có cái giá nào để trả được. Chỉ cần xử nghiêm minh, đúng người đúng tội, để hàng triệu đứa trẻ khác ở độ tuổi mầm non không còn bị hành hạ giống như con mình.
Nói lời cuối cùng trước khi HĐXX tuyên án, bị cáo Quảng Thị Kim Hoa đã bật khóc, xin lỗi các cháu bé đã bị bà hành hạ suốt thời gian qua; xin bà con họ hàng tha lỗi cho những hành động họ nhìn thấy trên tivi; xin lỗi người dân dự tòa; xin giảm nhẹ tội vì mới phạm lần đầu, nhà có 3 con thì con gái theo cha nấu ăn trên Sài Gòn, 2 con trai bị tâm thần phân liệt, bị hở van tim, nếu ở tù không ai chăm sóc.
HĐXX nhận định, bà Hoa được cha mẹ các cháu tin tưởng gửi gắm con cái, lẽ ra ngoài cha mẹ thì bị cáo phải là người “mẹ thứ hai" chăm sóc các cháu. Với độ tuổi đấy, các cháu sẽ không hiểu nổi vì sao mình bị đánh đập. Khả năng tự vệ của các cháu chỉ còn là sự cam chịu đòn roi với những tiếng kêu thét đau đớn.
Không chỉ đau đớn về thể xác (bé Đạt 1%, bé Duyên 3%), các cháu còn bị tổn hại về tinh thần, ảnh hưởng xấu tới sự phát triển sau này. Có những di chứng không thể phát hiện ra ngay nhưng sẽ tác động thông qua những hành vi ứng xử của các cháu. Hành vi của Quảng Thị Kim Hoa đã gây phẫn nộ dư luận cả nước, vì vậy phải cách ly khỏi xã hội một thời gian để giáo dục. HĐXX tuyên phạt Quảng Thị Kim Hoa 1 năm 6 tháng tù giam; buộc bồi thường 6,8 triệu đồng cho gia đình cháu Huỳnh Thị Mỹ Duyên.
.jpg) |
| Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đã đến dự phiên tòa. |
.jpg) |
| Nơi xét xử chật kín người, ước tính gần 3.000 người. |
.jpg) |
| Bị cáo Quảng Thị Kim Hoa mím môi cố kìm tiếng khóc khi xin lỗi các cháu bé bị hành hạ. |
.jpg) |
| Bé Đạt (áo màu da cam) và Duyên (áo màu hồng) đền tòa cùng mẹ vói tư cách người bị hại. |
.jpg) |
| Chị Nguyễn Thị Vân (mẹ cháu Huỳnh Thị Mỹ Duyên) bật khóc khi kể lại việc bé Duyên bị tổn thương tinh thần sau những ngày bà Hoa hành hạ. |
.jpg) |
| Bé Phan Thanh Đạt còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã xảy ra. |
.jpg) |
| Đưa bị cáo về nơi giam giữ sau khi HĐXX tuyên phạt Hoa 18 tháng tù giam. |