Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Gia Lai:
Bạo hành dã man bé gái 2 tuổi
Lao Động số 248 Ngày 27/10/2008 Cập nhật: 8:44 AM, 27/10/2008
Ngón tay ngón chân của cháu bé đều lưu những vết cắt bằng dao rất sắc.
(LĐ) - Mẹ đẻ sau khi gửi con thì bặt vô âm tín; "mẹ nuôi" thì âm thầm và công khai hành hạ dã man một bé gái 2 tuổi. Vụ việc được phát giác nhờ một nhóm phụ nữ biết tin động lòng trắc ẩn, tự mình... điều tra để làm cho ra nhẽ.

Vụ bạo hành trẻ thương tâm này xảy ra gần Pleiku Ró, TP.Pleiku.

"Mẫu" rất... ác!

Bà Lê Thị Hương (chưa rõ nhân thân), người tự nhận là "mẹ nuôi" bé gái 2 tuổi (nạn nhi chưa rõ tên) thuê nhà trọ gần làng Pleiku Ró, TP.Pleiku, đến ngày 25.10 mới thừa nhận hàng vi phạm tội: Gần nửa năm trước, mẹ đẻ cháu bé- tên Xuân- mang cháu đến gửi nuôi với mức tiền công 400.000 đồng/ tháng. Sau thời gian ngắn thì Xuân bỏ đi; Hương  thường xuyên hành hạ cháu bé bằng nhiều cách dã man mà vết thương cả cũ lẫn mới chồng chất lên nhau: Mặt sưng to, mắt bầm đen, toàn thân chằng chịt vết thương; ở các cổ tay, cổ chân và ở dưới tất cả các ngón tay ngón chân của cháu bé đều lưu những vết cắt bằng dao rất sắc, chưa kéo da non, vết thương vẫn rỉ máu, mưng mủ (xem ảnh).
 
Nhiều người dân ở cùng khu vực cho biết: Cháu bé thường xuyên bị đánh đập, kêu khóc... Tuy vậy, không ai dám tố cáo vì sợ bị Hương trả thù (?). Thậm chí, chủ nhà trọ của Hương, ông Trần Đại Luyện, còn lớn tiếng đe doạ các nhà báo khi họ đang tác nghiệp tại đây.

Cháu bé bị hành hạ bằng nhiều cách dã man.
Ít ngày trước đó, các chị Phạm Thị Thanh và Nguyễn Thị Như Như - cùng ở tổ 7, phường Ia Kring (TP.Pleiku) tình cờ nghe được thông tin, đã giả làm người đi tìm con nuôi, đến chỗ trọ của Hương, phát hiện cảnh ngộ cháu bé thê thảm như dư luận miêu tả. Chị Như cho biết: "Trong lúc nghĩ các chị là "khách hàng", Hương đã nói: Có người đã trả giá (mua cháu bé) 10 triệu đồng. Và Hương gọi điện cho Xuân (mẹ đẻ), Xuân bảo tại Quy Nhơn đã có người trả 15 triệu, nếu được 20 triệu thì bán" (?!). Từ đây, nhóm các chị đã gõ nhiều cửa, đến Công an phường Yên Đỗ (nơi quản lý địa bàn Hương ở trọ), vụ việc bắt đầu sáng tỏ.

"Chức năng" vô cảm?

Ngày 24.10, CA phường Yên Đỗ   mời Hương (và cháu bé) về phường làm việc, sau khi Hương "nhận tội", và "do không có ai chăm sóc cháu bé" nên CA giao vụ việc lại cho Hội Phụ nữ phường giải quyết. Hội này nghe Hương hứa sẽ chăm sóc, đưa cháu bé đi bệnh viện, đã cho Hương... 100.000 đồng "thuốc thang", rồi thôi (?). Không yên tâm, các chị Thanh, Như tiếp tục gõ cửa UBND phường... đến 16h chiều cùng ngày, cơ quan chức năng mới đồng ý tách cháu bé ra khỏi "ác mẫu" Lê Thị Hương, để các chị đưa nuôi cháu bé tại BV Đa khoa tỉnh. 

Chiều 26.10, Trưởng CA TP.Pleiku, thượng tá Nguyễn Văn Long, cho biết: Hiện mới ra lệnh tạm giữ đối với Lê Thị Hương, "gọi, hỏi" đối với chủ nhà trọ Trần Đại Luyện về việc lăng mạ, đe doạ báo chí tác nghiệp. Cùng ngày này, CA cũng đã liên lạc và làm việc được với mẹ đẻ cháu bé".

Nguyễn Thịnh
Tin mới từ Gia Lai

Quảng cáo
Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thông Việt Nam
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động