Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Bao giờ hết ngập!
Lao Động số 177 Ngày 04/08/2008 Cập nhật: 7:10 AM, 04/08/2008
(LĐ) - Từ chiều đến đêm 1.8 trên địa bàn TPHCM, hàng ngàn chiếc xe máy, xe hơi bị chết máy nằm giữa đường, hàng vạn người dân mắc kẹt trong những dòng nước. Ngập nước là tắc đường, nhiều người phải vật lộn với chiếc xe máy giữa dòng nước và dòng người suốt mấy giờ liền.

Nước trên trời trút xuống, nước dưới đất dâng lên, người ta bất lực trong dòng nước, dưới trời mưa.

Người dân chịu đựng thảm cảnh đó quá nhiều nên cũng đã thành quen. Báo chí nói nhiều đến ngập nước, HĐND bao kỳ họp cũng chất vấn ngược xuôi; các cơ quan có trách nhiệm cũng hứa xuôi hứa ngược, nhưng không giải quyết được - dù chỉ một tuyến đường khỏi ngập nước. Ngập nước ở TPHCM như chứng bệnh nan y dường như hết thuốc chữa.

Bệnh dường như bó tay vì nó kéo dài mấy chục năm nay. Người ta đã cho san lấp kênh rạch, ao đầm để làm các dự án. Các dòng thoát nước tự nhiên bị đứt mạch, các vùng chứa nước thiên nhiên bị xoá sổ. Không có tầm nhìn xây dựng một hệ thống thoát nước cho một thành phố lớn, vẫn chỉ những dự án manh mún, những công trình thiếu đồng bộ, tốn nhiều tiền nhưng không hiệu quả.

Đã có rất nhiều cuộc họp bàn đến việc chống ngập, số tiền dự toán lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Nhưng cho đến nay, người dân vẫn phải chịu cảnh ngập úng và ít hy vọng về khả năng xử lý của chính quyền.

Sự bế tắc của nhà quản lý dẫn đến tình trạng ngập nước hiện nay là việc quá rõ, nhưng còn trách nhiệm của người dân tưởng cũng cần được xem xét. Nhiều người vứt rác ra đường, nhiều  hộ vẫn lấy đường cống thoát nước làm nơi đổ rác. Mỗi ngày, hàng triệu túi nylông chứa rác được người dân vứt xuống các ống cống. Đất đá, xà bần cũng  được tống xuống ống cống cho nhanh...

Những người vứt xả rác ra đường không hề có nhận thức rằng, hành vi đó sẽ tác động tiêu cực trở lại với chính con người. Sau một trận mưa, đường ngập thành sông, hàng vạn người lội trong nước, nhưng có mấy ai hiểu rằng, một người xả rác, hàng  triệu người  xả rác thì không đường cống nào không bị tắc nghẽn, không  một lực lượng công nhân nào có thể móc và thông cống để thoát nước kịp thời khi mưa xuống.

Trong khi chờ đợi sự cải thiện năng lực từ chính quyền, mỗi người dân hãy thay đổi nhận thức của mình về giữ gìn môi trường sống. Nếu năng lực chính quyền và ý thức công dân tiếp tục yếu kém thì ngập và tắc sẽ còn nặng nề hơn.

>> TPHCM ngập trong biển nước, vì cơn mưa... lịch sử!
>> Lại ngập nặng tại thành phố HCM

Lê Thanh Phong
Tin mới từ Tp. Hồ Chí Minh

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động