HLV Ferguson đã đi nước cờ mạo hiểm khi sử dụng những quân bài dự bị như Park, Fletcher và Evans. Nước cờ liều ấy không chỉ phát huy tác dụng khi MU phối hợp tấn công nhanh, nhuần nhuyễn và gắn kết, mà còn khiến Chelsea phần nào thụ động đối phó. Nhờ đó, đội khách tạo ra được tương đối nhiều cơ hội ăn bàn, mà nếu không vì các chân sút quá vô duyên, số bàn thắng của họ hoàn toàn có thể nhiều hơn, chứ không dừng lại ở pha lập công của Park.
Bên phía Chelsea, tình hình chỉ được cải thiện nhờ một điều chỉnh nhân sự kịp thời của HLV Scolari - đưa Kalou vào sân ở nửa cuối hiệp hai. Chính tiền đạo dự bị người Bờ Biển Ngà này đã thực hiện pha đánh đầu đẹp mắt, ấn định tỉ số hòa 1-1.
Tuy nhiên, ngoài những bàn thắng và số cơ hội bị bỏ lỡ, trận thư hùng Chelsea - MU hôm qua còn có một điểm nhấn đáng buồn khác là bạo lực. Trong sân, 6 trong số 11 cầu thủ đá chính của MU, cộng Ronaldo vào sân từ hiệp hai, lần lượt lĩnh 7 thẻ vàng - vượt quá "quota" 6 thẻ vàng mỗi trận. MU - vì thế, đang đối mặt với án phạt nặng từ BTC giải.
Ngoài sân, khi tan trận, vài CĐV Chelsea quá khích đã tấn công xe buýt chở đội khách bằng chai lọ, vật cứng... Tuy không ai bị thương và phía Chelsea cam kết sẽ phối hợp với cảnh sát sở tại xác định những kẻ chủ mưu, nhưng vụ việc này đã gióng lên hồi chuông báo động về nạn bạo lực tại Stamford Bridge.