Nhiều tin, bài đã xem nhẹ tính nhân văn mà thiên về lạm dụng tính hiếu kỳ, cốt để bán được nhiều báo. Tôi cho rằng những nhà báo chân chính nên lên tiếng, góp phần chấn chỉnh xu hướng này để cho báo chí có tính giáo dục mạnh hơn nữa.
Vũ Quý Nhân Nhiệm vụ của báo chí là phải đưa tin. Vụ người rừng thì đúng là một tin giật gân rồi, làm sao mà không đưa cho được. Hơn nữa, khi đưa tin như vậy, mọi người có thể biết, rồi sẽ thông cảm và có thể giúp được gì đó cho cô gái người rừng. Nếu không đưa thì cô ta sẽ chỉ âm thầm mà cũng chẳng thể nào có ai có thể giúp được cô ta cả. Tôi thấy báo chí đưa tin này hoàn toàn bình thường.
Trần Thái
Việc báo chí tìm ra những đề tài "thời sự nóng hổi" là một trong những yêu cầu về truyền thông. Việc đặt tít "Người rừng" cũng không có gì quá đáng, nhưng việc một đứa trẻ lạc trong rừng mà có thể sống sót sau 18 năm và có thể tìm về với gia đình, làng mạc là một điều nên khai thác về bản năng sinh tồn và sức sống mãnh liệt của con người, thay vì là đưa ra những tình tiết ly kỳ như ăn thịt sống, không biết mặc áo quần ... để tạo sự tò mò không cần thiết ở mọi người.
Sau đó nên đề nghị các nhà khoa học, cụ thể là tâm lý học, tâm thần học và cả xã hội học cùng góp ý nghiên cứu và hỗ trợ gia đình những biện pháp chăm sóc thích hợp. Đây cũng là một điều đã từng xảy ra trên thế giới và việc giúp các trẻ hoang dã hội nhập lại xã hội con người là điều không đơn giản, vì phải vận dụng cả tình thương lẫn kiến thức khoa học. Đây mới là ý nghĩa và giá trị đích thực của những bài báo. Le Khanh