Trong khi VFF nỗ lực đưa đội Olympic Brazil đến VN và người hâm mộ nô nức tìm chiếc vé vào sân Mỹ Đình như sống lại không khí bóng đá thời hoàng kim thì ngay tại thủ đô, các cầu thủ SLNA (đã đủ điểm trụ hạng) với nhiều cầu thủ khoác áo tuyển quốc gia lại chơi như một đội bóng hạng hai thiếu khát vọng. Những bàn tự thua và những cú trả bóng vô trách nhiệm kiểu "mời ông xơi" đã giúp Hà Nội ACB đang chết đuối làm một cơn mưa gôn thật dễ dàng.
Những cầu thủ trị giá bạc tỉ, ăn lương gấp vài chục lần người lao động bình thường nhờ cái mác bóng đá chuyên nghiệp đã không có chút gì gọi là tôn trọng nghề nghiệp và tôn trọng khán giả.
Hôm qua, một đồng nghiệp tâm sự vì quá uất ức cảnh làm tuồng của những tuyển thủ quốc gia và cựu tuyển thủ quốc gia đã gọi điện cho ông GĐĐH Hồ Văn Chiêm để trách vì sao khi đội bóng bị trừ điểm thì chạy vạy khắp nơi để xin giảm án do sợ không đủ chỉ tiêu và sợ nhà tài trợ quay lưng, nhưng đến lúc được cứu xét rồi lại để cầu thủ làm "trò mèo" giữa thủ đô. Đồng nghiệp này kể, ông Chiêm nghe xong chỉ biết thở dài và nói: "Mọi cái nó vượt ra hết cả tầm kiểm soát của chúng tôi!".
Trong những lời trách mắng ông GĐĐH ấy, lại cũng có những lời lên án vì sao ông quá chiều cầu thủ, can thiệp bỏ tiền tỉ lót tay và xin cấp đất cấp nhà để giữ cầu thủ đầu đàn, nhưng đến lúc "buông" thì cầu thủ đầu đàn ấy buông mạnh mẽ nhất và xem thường khán giả nhất thì chẳng có ý kiến gì.
Nghe chuyện các cầu thủ Sông Lam xem thường khán giả và buông trắng trợn, chợt nhớ đến có lần nghe các mẹ bán ngô nướng và mía hấp gừng trước khách sạn Kim Liên (TP.Vinh - Nghệ An) than thở: "Một đêm thức khuya lạnh lẽo như thế này kiếm được chừng hai chục nghìn đồng, trong khi cầu thủ Nghệ An bây giờ cứ xe hơi đời mới phóng ào ào với đủ loại điện thoại sướng thật!".
Không biết các cầu thủ SLNA khi đánh mất mình có nghĩ đến đồng tiền họ đang được hưởng và cần phải làm gì cho xứng với nó?
Nhà có, đất có, xe ôtô có và lương vài chục triệu như thế, mà chỉ mỗi chuyện trung thực với nghề của mình thì không!
Không biết BTC giải bây giờ nghĩ gì sau khi thương xót "cứu" Sông Lam vớt lại cho họ 2 điểm để rồi, giờ thì các cầu thủ đội này vung vít bán tất?
Trước đây, người Nghệ An hay làm câu vè mắng cầu thủ đi làm kinh tế ở xa, nhưng bây giờ thì có ai thiếu thốn đến độ phải cải thiện nữa đâu.
Nếu BTC thua vụ này, chắc phải chuyển lên đến ông chủ tịch VFF và cao hơn nữa là Bộ VHTTDL vì không thể làm tuồng giữa thủ đô như thế được.