Nguyên do là trong trận mưa lụt vừa qua, toàn bộ 30 chiếc máy phóng đĩa tại trường bắn Nhổn đã bị ngâm nước 2 ngày, mới vớt lên được, hiện được hong khô bằng... quạt máy và chưa biết đến bao giờ mới hoạt động được.
Được biết, mỗi chiếc máy này có giá trị 7.000USD (tổng trị giá của 30 chiếc máy khoảng 3,5 tỉ đồng), được đầu tư từ thời SEA Games 2003. Theo ông Uýnh, kể từ SEA Games 22, những chiếc máy vẫn được để đó trong hầm chống ẩm và chịu được những cơn mưa lớn. Tuy nhiên, trận mưa lũ vừa qua quá khủng khiếp nên toàn bộ khu vực trường bắn đã bị ngập dưới hàng mét nước, khiến hầm chứa máy dù đã được xây cao vẫn không chống chọi nổi.
Về khả năng sửa chữa những chiếc máy này, ông Uýnh cho biết là phần cơ thì có thể sửa được, nhưng những máy móc loại này còn có các thiết bị điện tử rất tinh vi nên gặp nước chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác và có thể sẽ phải mang ra nước ngoài mới sửa được. Sẽ rất tốn kém mà có chính xác được như cũ không thì chưa thể khẳng định. Về trách nhiệm để thiệt hại, TTK LĐ Bắn súng VN cho biết, lỗi là... ông trời, không ai lường trước được.