Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
CÔNG TY CP ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT - MỸ
"Bán cái" để mua... lộn xộn
Lao Động số 103 Ngày 09/05/2008 Cập nhật: 9:06 PM, 08/05/2008
Vệ sĩ do Phú Lê Gia thuê đứng chặn cổng kiểm soát các gian hàng chưa đóng hết tiền.
(LĐ) - Ngay sau khi "Tuần du lịch làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội" kết thúc, hàng chục doanh nghiệp có gian hàng tại đây đều tỏ ra rất bất bình với cách làm việc lộn xộn và bất nhất của BTC.

Hoạt động này do Hiệp hội Làng nghề VN, Trung tâm Bảo tồn khu di tích Cổ Loa - thành cổ HN đồng tổ chức từ ngày 29.4 - 4.5. Phối hợp thực hiện có Cty TNHH Phú Lê Gia.

Hợp đồng một đằng, thực hiện một nẻo

Thứ nhất, thời gian tổ chức hội chợ của BTC đã không đúng như trong hợp đồng đã ký giữa hai bên.

Cụ thể, trong hợp đồng thuê gian hàng mà Cty TNHH Phú Lê Gia chào mời đã ghi rõ: "Bên A đồng ý cho bên B thuê gian hàng đã trưng bày giới thiệu sản phẩm tại "Tuần du lịch làng nghề, phố nghề Thăng Long - HN" (Tuần du lịch) do bên A tổ chức từ ngày 27.4 - 4.5 tại số 12 Nguyễn Tri Phương, HN. (Giá các gian hàng: Khu A: 6.000.000đ, khu B: 5.600.000đ, khu C: 3.500.000đ).

Thế nhưng, đến 20h tối 29.4, tuần du lịch mới được khai mạc. Nhiều DN đăng ký tham gia, nhất là các DN ở xa, đã chở hàng đến trước ngày 27.4, nhưng phải "ăn chực nằm chờ".

Các hình thức quảng bá cũng quá ít, không như lời chào mời lúc ban đầu của Phú Lê Gia.

Trước sự cố này, đại diện các gian hàng đã gặp gỡ Phú Lê Gia đề nghị được giảm giá thuê gian hàng, nhưng đã bị từ chối. Một số DN chán chường với cung cách tổ chức nên bỏ cuộc. Các chủ gian hàng còn lại được Phú Lê Gia động viên tiếp tục tham gia và hứa sẽ giảm giá.

Thế nhưng, đến gần cuối Tuần du lịch, phía Phú Lê Gia chỉ đồng ý hỗ trợ 500.000đ/gian, mức hỗ trợ mà các chủ gian hàng thấy chưa thoả đáng. Vì thế, nhiều hộ mới đặt cọc ban đầu (trị giá từ 30 - 50%) hợp đồng nhất quyết không đóng nốt số tiền còn lại.

Để đối phó, Phú Lê Gia đã cho các vệ sĩ mà họ thuê tới từng gian hàng để đòi nợ. Các chủ hàng định dọn hàng để về đều bị chặn lại.

Phủ nhận trách nhiệm


Theo báo cáo tổng kết của BTC thì "Tuần du lịch" đã thành công tốt đẹp, các nội dung hoạt động của chương trình đều đạt được sự tôn vinh, vinh danh các làng nghề, nhưng trên thực tế, theo tìm hiểu của PV thì "Tuần du lịch" vẫn chỉ là một hội chợ thông thường với sự có mặt đa phần của các gian hàng bán các đồ gia dụng như quần áo, bánh kẹo, thậm chí cả đồ gọt… củ quả. Số lượng các gian hàng chỉ rất khiêm tốn.

Biện minh cho điều này, ông Lưu Duy Dần - Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hiệp hội Làng nghề VN - cho rằng: "Do Cty Phú Lê Gia mới, trẻ, không có kinh nghiệm nên đã không chọn đúng đối tượng tham gia vào Tuần du lịch. Đáng lẽ khu vực bố trí chỗ dành cho các làng nghề thì Phú Lê Gia lại cho các gian bán hàng chợ thông thường, làm sai ý của BTC".

"Vậy BTC, nhất là Hiệp hội Làng nghề VN, có biện pháp gì để kiểm tra Phú Lê Gia có tổ chức hoạt động theo đúng quy chế BTC đề ra?", ông Dần chỉ nói: "Về việc tổ chức, chúng tôi đã ban hành quy chế rồi, họ cứ thế mà làm theo thôi" (?).

Khi được hỏi tại sao hiệp hội lại chọn Phú Lê Gia, một Cty thiếu kinh nghiệm để tổ chức một hoạt động lớn như vậy, dẫn đến những sự cố đáng tiếc, ông Dần cho biết, vì Phú Lê Gia là một thành viên của hiệp hội, có chức năng tổ chức và lại "tự nguyện gánh phần trang trí và phần nội dung hoạt động nên chúng tôi chọn"!

Vậy, trách nhiệm của Hiệp hội Làng nghề ở đâu khi để Phú Lê Gia hoàn toàn tổ chức theo ý mình. Thử hỏi vai trò đồng tổ chức của hiệp hội ở đâu, hay chỉ đơn thuần là việc lấy danh nghĩa của mình để rồi sau đó "bán cái" lại cho một đơn vị thiếu kinh nghiệm và năng lực như Phú Lê Gia?

Giám đốc Cty Phú Lê Gia đi đâu?

Ngày 4.5, sau khi nhận được đơn kiến nghị của gần 100 hộ kinh doanh tham gia "Tuần du lịch...", PV đã liên hệ với ông Lê Anh Tuấn, GĐ Cty TNHH Phú Lê Gia để tìm hiểu. Tuy nhiên, ông Tuấn cứ lần lữa sau khi hứa sẽ gặp PV!

Sau phản ứng từ phía các hộ kinh doanh mạnh mẽ, phía Phú Lê Gia đồng ý giảm giá cho các gian hàng từ 5,6 triệu đồng xuống 3,5 triệu đồng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một lời hứa suông vì sau đó, các hộ kinh doanh đã nộp đủ tiền đến VPĐD của Phú Lê Gia tại 12 Nguyễn Tri Phương (trụ sở chính của Cty này ở... Lào Cai) để lấy tiền thừa đều không thể gặp được ông GĐ, cửa VP cũng khoá im ỉm.

Ngày 7.5, PV cố gắng liên lạc với ông Tuấn theo số ĐTDĐ ghi trên hợp đồng (mà trước đó đã liên lạc được) thì luôn thấy báo tắt máy (?).

Kiều Minh - Lương Kết

Quảng cáo
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động