Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
HLV Calisto tăng cường hàng tiền vệ:
Bài toán Trường Giang
Lao Động số 239 Ngày 16/10/2008 Cập nhật: 8:43 AM, 16/10/2008
Không yên tâm về tuyến giữa, khiến ông "Tô" phải gọi thêm Giang.
(LĐ) - Bài toán ấy sáu năm trước, ông Calisto từng được ghi nhận là người có tài phát hiện tài năng. Khi Hoàng Bửu chia tay đợt một rồi đến Hồng Sơn, Minh Hiếu, Việt Hoàng không khoác áo đội tuyển nữa, thì ông Calisto tìm ra Trường Giang còn chân ướt chân ráo từ Tiền Giang lên Bình Dương.

Trường Giang khi ấy rất mới và nổi ngay, đặc biệt khi Văn Sỹ bị chấn thương khiến Giang phải cày thay và gánh thêm những công việc của người phải làm, gấp rưỡi việc mình.

Chính Giang là người ghi bàn rất quan trọng trong trận đánh bại Malaysia giúp bóng đá VN đoạt huy chương đồng Tiger Cup 2002 và trở về với một vị thế khác.

Cái tên Trường Giang từ đấy trở nên món hàng hiếm của Bình Dương và có thời gian dài Giang được khoác băng đội trưởng của CLB này.

Giang chơi cần cù đúng chất Nam Bộ. Không mạnh mẽ như Hoàng Bửu, không quái được như Hồng Sơn và cũng không thể có những đòn độc như Văn Sỹ, nhưng Giang lại hoạt động liên tục, có mặt khắp mọi nơi và luôn hỗ trợ cho đồng đội như một con ong thợ.
Nhưng đấy là thời hoàng kim của Giang. Thời anh là thủ lĩnh ở Tiền Giang và kéo dài đến lúc anh còn mang băng đội trưởng lên nhận cúp vô địch lần đầu cho Bình Dương.

Bây giờ thì Giang đang ở bên kia sườn dốc và được xếp vào hàng "lão tướng". Thời mà ở Bình Dương nhiều lúc Giang phải ngồi ghế dự bị, vì đá trụ thì đã có Phùng Công Minh, còn khi cần tiền vệ tổ chức thì ông Lê Thụy Hải thích giao cho tiền vệ ngoại hơn. Đấy là lý do Giang ít còn mang băng đội trưởng, vì nó không thể trao cho một cầu thủ có nhiều kinh nghiệm, nhưng hay ngồi ghế dự bị.

Thế nhưng, khi đội tuyển VN sau một trận đấu không thể thắng Singapore trên sân nhà và cả bốn lần thay người đều nhắm vào tuyến giữa, thì ông Calisto lại chợt nhớ đến Trường Giang.

Chắc chắn ông còn ấn tượng về Giang ở Tiger Cup 2002, nhưng có thể ông đã quên Giang từng nằm trong danh sách được tập trung đầu tiên dưới thời ông và chỉ chơi đúng 20 phút rồi được trả về.

Chính Giang trong một lần trả lời phỏng vấn đã khẳng định mình đang có dấu hiệu về tuổi tác và việc anh không đá chính ở Bình Dương cũng là một trong những lý do ấy.

Sau 90 phút trận gặp Singapore mới đây, lần đầu có được kết quả hoà, ông Calisto lại loay hoay với bài toán ở giữa sân. Ông hài lòng với những cú giật tốc độ và đảo cánh của Thành Lương làm nhớ lại Minh "nhí" ngày nào, đồng thời phấn kích khi Tấn Tài leo lên chiếm vị trí lẫn sút cầu môn, nhưng ông chợt nhận ra ở giữa sân không có một nhà tổ chức ra trò.

Và Trường Giang đang mất chỗ ở Bình Dương lại được trông mong vào sự cứu rỗi ở đội tuyển, trong lúc đang khốn khổ với bài toán tìm nhà tổ chức ở giữa sân.

Tiền vệ Trần Trường Giang: Ông Calisto đã giúp tôi đổi đời. Chiều qua (15.10), tiền vệ Trần Trường Giang đã có mặt tại khách sạn Tây Hồ (Hà Nội). Trường Giang cho biết, ở tuổi 32 anh không thể còn sung sức như trước, nhưng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao thì càng dày. "Tinh thần rất thoải mái và không chịu nhiều sức ép, trong khả năng của mình, tôi mong muốn giúp  đỡ các cầu thủ trẻ trong đội và cái đích lớn nhất là giúp thầy Calisto gặt hái thành công. Tôi còn nợ ông ấy nhiều lắm, bởi ông là người đã giúp tôi đổi đời, khi đặt vào tay tôi cơ hội ở Tiger Cup 2002". M.H

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động