Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Euro của tôi
Bài học từ sân bóng
Lao Động số 128 Ngày 07/06/2008 Cập nhật: 10:22 PM, 06/06/2008
(LĐ) - Hôm nay, hàng trăm triệu người trên thế giới sẽ vào một nhịp sống đặc biệt: Sống và làm việc, thao thức và mỉm cười, và cả trăn trở với những giọt nước mắt hạnh phúc, tiếc nuối cùng với nhịp lăn của trái bóng EURO.

Rất nhiều câu hỏi và trả lời đã đến cùng với bóng đá, nhưng hầu như đều có một giải trình chung. Bóng đá có đủ buồn vui, đau đớn và hạnh phúc; may và không may giống như cốc nước của định mệnh. Thiếu một giọt thì không thể đầy, mà thừa đi một giọt thì vỡ trào cảm xúc.

Đến với bóng đá, con người học hỏi được nhiều điều. Sự cạnh tranh là vô cùng quyết liệt và người chiến thắng chỉ có một. Sự thẳng thắn, hết mình, tài năng, khoảnh khắc và cao thượng tôn vinh vẻ đẹp của trái bóng. Nhưng cũng giống như cuộc sống, những khuất tất, mù loà; những lầm lẫn, giả vờ; tai nạn hay thăng hoa…, cứ đan xen nhau, để rồi ai cũng phải đồng ý rằng có như thế nó mới là cuộc sống. Như thế là phải biết chấp nhận luật chơi khắc nghiệt.

Con người học hỏi được rất nhiều bài học từ sân bóng. Đối với doanh nhân là sự mạo hiểm cần thiết và đúng lúc. Đối với một nhà chính trị là cách điều tiết nhịp điệu của người để vận thành nội lực cho mình, chẳng khác gì nhu đạo. Đối với một nhà khoa học là sự phi lý tất nhiên của những đường cong sáng tạo, mà trái bóng vẽ ra giống như ý tưởng tìm kiếm. Và khi ấy, tài năng của con người là cái mà kể cả sự khắt khe của toán học hay vật lý học cũng phải bất lực...

Mỗi gương mặt đến với EURO năm nay cũng cho chúng ta biết được thật nhiều. Tinh thần thép của người Đức là chiến đấu cho đến khi trái bóng… được trọng tài đưa ra khỏi sân! Khối "bêtông" của người YÁ là cách để truyền đạt thông điệp về sự chịu đựng, không vội vàng, tôn trọng đối thủ và cơ hội. Tính hoa mỹ giàu cảm xúc của người Bồ Đào Nha muốn nói rằng cái đẹp bao giờ cũng cần thiết, cho dẫu nó... không đúng.

EURO năm nay chắc hẳn sẽ có không ít những bất ngờ. "Con gấu Siberia" đã tỉnh giấc với sự mãnh liệt của khát vọng và sự chặt chẽ của tính kỷ luật. Với thành công của Zenit đoạt UEFA Cup, biết đâu năm nay lại là năm của người Nga? "Những con bò tót" từ bán đảo Iberia luôn luôn nhiều tài năng, nhưng nếu chẳng bao giờ thống nhất như đã từng thì khó có thể đạt đến đỉnh vinh quang. Năm nay sẽ khác? "Những cơn lốc màu da cam" luôn được số phận "ưu ái" cho những cánh cửa tử thần, có đủ sức để xô bật tung nó hay không, sẽ là câu hỏi đầy thú vị?...

Dù muốn dù không, cả nhân loại phải điều chỉnh lại chiếc đồng hồ sinh học để nó vận hành theo nhịp đập của trái bóng. Những người vợ sẽ phiền lòng, nhưng cuộc sống là thế. Họ đã phiền lòng về thế giới đàn ông hàng ngàn năm nay.

Những sĩ tử đang bước vào mùa thi cần phải tỉnh táo. Tạo hoá chẳng bao giờ châm chước cho sự lười biếng và thiếu nghị lực. Có lẽ đây là tầng lớp đáng thương nhất trong những ngày này. Nhưng, nếu không biết trả giá thì sẽ chẳng bao giờ thành công. Chính bóng đá đã dạy thế. Xin chúc cho một mùa hè mới thật sôi động và hấp dẫn.

Hà Văn Thịnh (ĐH Khoa học Huế)

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động