Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thời trang Châu Á, thời trang công sở, thời trang nam nữ, người mẫu thời trang
"Bài hát Việt" đã có chiều sâu
Lao Động số 174 Ngày 31/07/2008 Cập nhật: 10:52 PM, 30/07/2008
Ca sĩ gắn bó khá lâu với "Bài hát Việt" là Ngọc Khuê
(LĐ) - Đêm 29.7, tại TPHCM, "Bài hát Việt tháng 7" giới thiệu 7 ca khúc mới khá đều tay. Dù là jazz, pop, country, dân ca đương đại hay semi classic, thì những ca khúc trong tháng này thực sự là những giai điệu đẹp.

Được chờ đợi nhất là tác giả Nguyễn Vĩnh Tiến, người từng đoạt 3 giải "Bài hát Việt" (BHV) với "Giọt sương bay lên", "Bà tôi", "Ông tôi". Lần này, anh vẫn giữ bài đinh của chương trình, "Một hạt cơm nhỏ" ở tiết mục cuối cùng, do Lê Anh Dũng thể hiện. Vẫn một chút kịch tính, một chút triết lý, giai điệu chênh vênh, nhưng cảm xúc thì bàng bạc khắp bài hát. Có thể nói, tên tuổi Nguyễn Vĩnh Tiến gắn với BHV với tư cách nhạc sĩ còn đậm nét hơn ở khía cạnh nhà thơ.

Tác giả trẻ Sa Huỳnh khá quen thuộc với khán giả truyền hình, cũng là địch thủ đáng nể của Nguyễn Vĩnh Tiến qua ca khúc "Li ti". Cô nhìn ra thế giới rộng lớn qua khung cửa máy bay và vui thích hiểu rằng nỗi đau cũng li ti như hạt bụi, hay chính mỗi con người cũng bé li ti trong cõi đời này, để vượt qua những uỷ mị, dằn vặt thường ngày. Ngọc Khuê thể hiện khá trọn vẹn tâm trạng dồn nén của bài hát qua chất nhạc tươi vui. "Hoa dại" của Vũ Quốc Bình qua giọng hát Mai Khôi nồng nàn và trong sáng. Trầm buồn hơn, cũng trong tâm trạng về sự mong manh của cuộc sống, của tình yêu, phong cách pop bán cổ điển của Trọng Vũ ở "Mong manh" cũng để lại ấn tượng. "Nơi ấy trời vẫn xanh" của Huy Trực lại pha trộn phong cách semi classic bán cổ điển kết hợp với dòng nhạc dân ca, do "Năm Dòng Kẻ" truyền tải khá đạt. Lạ nhất là "Chải tóc" của Nguyễn Trường Giang, đi vào thế giới nội tâm của thiếu nữ trong âm điệu jazz. Còn "Phố chiều" của Thành Vương với chất nhạc đồng quê cũng khá tươi mới.

Nhìn chung, ở mỗi dòng nhạc, dù có pha trộn chút ít, nhưng mỗi bài hát đều chuyển tải được đúng chất nhạc, đúng điệu hoà âm, ca từ được chăm chút kỹ nên ý nghĩa của bài hát cũng khá sâu. Tuy mới chỉ được nghe lần đầu, song cả 7 ca khúc đều có khả năng níu kéo tai nghe vì tính sắc nét của giai điệu và sự dày dặn về kỹ thuật phối khí.

Cũng dịp này, BTC trao giải BHV tháng 6 cho "Chong đèn" của Đức Nghĩa (3 giải: "Bài hát của tháng", "Nhạc sĩ phối khí hiệu quả" và "Ca sĩ thể hiện hiệu quả" - Ngọc Khuê). Giải "Bài hát được khán giả yêu thích nhất" thuộc về "Mưa" (Minh Vương, lời Mạnh Ninh).
Ba ca khúc được chọn trình diễn gồm: "Mưa bay tháp cổ" (Trần Tiến), "Tìm về tuổi thơ" (Quang Hưng), "Niềm hy vọng" (Hà Dũng) được các ca sĩ Tùng Dương, Hoàng Bách và Hồ Quỳnh Hương thể hiện có màu sắc riêng. Tháng này, khán giả được trở về với những giai điệu xưa của hai nhạc sĩ Dương Thiệu Tước (ca khúc "Đêm tàn bến Ngự") và Nguyễn Văn Tý (ca khúc "Mẹ yêu con") qua giọng hát Mỹ Lệ và Khánh Linh.

Minh Thi

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động