Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Đột nhập một cơ sở phẫu thuật chui:
Bác sĩ chấn thương chỉnh hình nhận chữa "bách bệnh"
Lao Động số 144 Ngày 26/06/2008 Cập nhật: 8:33 AM, 26/06/2008
Một góc phòng lưu trú của bệnh nhân.
(LĐ) - Không có giấy phép, và chỉ là bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, đang công tác tại BV Quân y 268 nhưng ông Nguyễn Thanh Sơn, trú tại 229 Đặng Tất, TP.Huế vẫn mở cơ sở phẫu thuật "bá bệnh", từ u bướu, basedow, trĩ, chấn thương chỉnh hình, tai - mũi - họng...

Đáng nói là nguồn bệnh nhân của ông Sơn lại chủ yếu là "giựt" từ BV Đại học Y-Dược Huế, thông qua hệ thống các "cò".

Đột nhập

Chiều 24.6, từ một nguồn tin của bạn đọc, phóng viên Lao Động đã có mặt tại cơ sở phẫu thuật của bác sĩ (BS) Nguyễn Thanh Sơn tại khu tập thể Mang Cá Nhỏ, ở kiệt 9, đường Đào Duy Anh, TP.Huế. Đó là một khu nhà cấp 4, nóng nực và nhếch nhác, lại không có bảng hiệu và chung quanh nồng nặc mùi... phân heo!

Điều lạ là cả khu nhà chỉ thấy khoảng 20 bệnh nhân (đã và đang chờ phẫu thuật), cùng người nhà đang nằm ngồi nghỉ ngơi và ăn tối, giặt quần áo và không có bóng dáng một BS hay y tá, hộ lý nào.

Tất cả các bệnh nhân và người nhà vào đây sau khi đóng tiền trọn gói, BS Sơn sẽ lo luôn việc ăn uống, ngủ.

Chị Lê Thị Vui, ở xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, vừa phẫu thuật u vú - cho biết: "Sau khi khám, bác Sơn nói u của em là u lành, nhưng cần phải mổ. Bác nói trọn gói 3 triệu đồng. Sau khi em đóng tiền (không có biên lai), bác Sơn cho xét nghiệm máu, rồi em lên giường, cởi áo ra mổ. Mổ xong, bác nói ở đây mấy hôm, khi sức khoẻ khá hơn sẽ chuyển qua nằm điều trị ở nhà riêng của bác...".
 
Theo lời kể của các bệnh nhân thì ở đây ngoài ông Sơn chuyên về phẫu thuật, còn có hai trợ lý là bà Lan vợ ông (y sĩ đã về hưu) chuyên lo việc chích thuốc và một bà khác vừa nấu cơm phục vụ bệnh nhân và thỉnh thoảng kiêm... tiêm thuốc (!).

Theo chân "cò"

Cơ sở khám chữa bệnh không có bảng hiệu, nhưng BS Sơn lại có rất đông bệnh nhân nhờ hệ thống cò ở các BV. Khi được hỏi "vì sao biết bác sĩ Sơn mà đến điều trị"? Các bệnh nhân ở cơ sở mà chúng tôi đột nhập, đều trả lời: "Sau khi vào khám bệnh ở BV Trường Đại học Y Dược Huế, ra ngồi uống nước mía ở cổng BV thì được mấy người xe ôm giới thiệu là có BS Sơn mổ rất giỏi về các loại bệnh, lại giá rẻ, mổ nhanh, bao luôn ăn ở... Ai đồng ý thì họ chở đi luôn".

Vì nghe theo lời rủ rê của các "cò" nên đã có rất nhiều bệnh nhân xin rút lại tiền để qua chữa ở chỗ bác sĩ Sơn.

Để kiểm chứng, sáng 25.6, phóng viên Lao Động cầm một tấm phim, nhờ một đồng nghiệp chở đến cổng BV. Tại đây, một "cò" là xe ôm đến bên khẽ khàng: "Em đau chi?". Tôi cởi giày, lột tất, mếu máo chỉ vào một khối u nhỏ ở chân: "Chỉ cục u như ri thôi mà bác sĩ bắt phải nhập viện làm xét nghiệm, một tuần sau mới mổ". Anh "cò" sáng mắt: "Chuyện nhỏ, em qua bác sĩ Sơn ở Mang Cá, bác sĩ mổ cái rẹt".
 
Thấy tôi chần chừ, cò trấn an: "Yên tâm đi, BV ni là BVĐK, tức cái chi họ cũng làm, còn bác sĩ Sơn là BS chuyên khoa, giỏi nhất Huế". Tôi đồng ý, và anh "cò" chở tôi qua gặp BS Sơn.

Tiếp tôi là bà Lan, vợ BS Sơn. Sau khi khám khối u, bà Lan nói: "Đây là u lành, mổ được". Tôi hỏi "bao nhiêu tiền?", bà Lan trả lời, sau khi gọi điện cho ông Sơn: "Một triệu rưỡi trọn gói". Tôi xin chiều quay lại vì còn phải đi vay tiền. Bà Lan nói không sao và bảo là khi nào qua phải điện thoại trước...

Hoạt động chui
Chiều 25.6, chúng tôi đã có cuộc làm việc với ông Nguyễn Mậu Duyên - Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế TT-Huế, liên quan đến cơ sở khám chữa bệnh của ông Sơn. Ông Duyên cho biết: Cơ sở phẫu thuật của ông Sơn hoạt động không có giấy phép, hoạt động vượt quy định chuyên môn... Chúng tôi đã nhiều lần kiểm tra, xử phạt và đình chỉ hoạt động. Lần gần đây nhất là mùa hè năm 2007, chúng tôi đã yêu cầu đình chỉ và xử phạt 5 triệu đồng".
 
Tuy vậy ông Duyên ngạc nhiên: "Trước Festival Huế, chúng tôi đã qua kiểm tra và thấy cơ sở này đã đóng cửa, không hiểu sao bây giờ lại hoạt động?".

Kết thúc cuộc làm việc, ông Duyên vội vã gọi điện thoại cho ông Nguyễn Dung - GĐ Sở Y tế để báo cáo tình hình và xin ý kiến "cho phép qua kiểm tra ngay bây giờ". Sau đó ông Duyên cùng một cán bộ thanh tra sở qua cơ sở phẫu thuật của ông Sơn lập biên bản vi phạm hành chính với các sai phạm: Hoạt động không phép, vượt quy định chuyên môn, cho bệnh nhân lưu trú, điều kiện hoạt động và môi trường không đảm bảo.

Sở Y tế yêu cầu ông Sơn ngừng hoạt động ngay và chuyển bệnh nhân về các tuyến điều trị thích hợp... Ông Sơn đã ký vào biên bản vi phạm và hứa sẽ đến Sở Y tế để tiếp tục làm việc.

Hoàng Văn Minh
Tin mới từ TT Huế

Quảng cáo
Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thông Việt Nam
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động