Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Ba thứ ô nhiễm
Lao Động số 222 Ngày 26/09/2008 Cập nhật: 8:04 AM, 26/09/2008
(LĐ) - Người dân VN đang cùng một lúc chịu đựng ba thứ ô nhiễm, tất cả đều ở mức rất trầm trọng. Đó là ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thực phẩmô nhiễm văn hoá.

Vụ Vedan gây chấn động cả nước, và mọi người cùng nhận ra chúng ta đang huỷ hoại môi trường một cách triệt để. Bởi vì không chỉ Vedan, mà còn nhiều doanh nghiệp khác chung tay tàn phá môi trường. Doanh nghiệp đổ chất thải độc hại ra sông, huỷ diệt nguồn nước, lâm tặc và người dân thi nhau phá rừng, thiên nhiên bị truy sát đến tận cùng. Thiên nhiên giận dữ và phản ứng bằng thiên tai, con người phải gánh lấy hậu quả đó.

Nhiều công trình thuỷ điện được khảo sát lượng nước trong hồ chứa đủ để chạy hết công suất, nhưng năm sau chỉ còn lại một nửa, bởi vì nước không còn nữa, rừng xưa đã khép lại rồi. Còn ở miền xuôi, thành phố, con người đang chịu đựng khói bụi với nồng độ cao hơn hàng ngàn lần mức cho phép. Người dân phải chịu đựng, yêu cầu chính quyền lo cho hết bụi bẩn và khói ô nhiễm là điều quá xa xỉ hiện nay.

Sữa có chất gây sỏi thận nhập khẩu vào VN hàng ngàn tấn. Chẳng ai hay cho tới khi hàng chục ngàn bệnh nhi Trung Quốc nhập viện. Không phải chỉ sữa mà thôi, hàng trăm loại thực phẩm khác đang đầu độc sức khoẻ người dân từng ngày.

Thức ăn, nước uống, trái cây không rõ nguồn gốc, hoặc rõ nguồn gốc, nhưng không đảm bảo chất lượng đầy tràn trên thị trường. Những loại thực phẩm này được gia công thêm bằng các loại hoá chất, tươi ngon, nhưng tiềm ẩn hiểm hoạ. Người dân không có khả năng kiểm định, mà cơ quan quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm thì làm không hết việc, nên hoạ cứ từ miệng mà vào.

Chống chọi với ô nhiễm đó đã cạn kiệt sinh lực và tổn thất thể chất, con người còn phải gánh một thứ đáng ghê sợ hơn, đó là ô nhiễm văn hoá. Có nhiều sản phẩm tạm gọi là văn hoá xuất hiện trước công chúng đã gây sốc vì sự phản cảm của nó. Gần đây có rất nhiều tác phẩm văn chương rẻ tiền và chất chứa suy nghĩ  bệnh hoạn, ở lứa tuổi chưa trưởng thành rất dễ bị tiêm nhiễm.

Còn phim ảnh, sân khấu thì thẩm mỹ thấp. Khán giả rất cố gắng xem phim VN, nhưng nhiều người không chịu đựng nổi những thứ gọi là nghệ thuật đó. Cải thiện sự ô nhiễm của một dòng sông có thể tính được bằng tiền, nhưng làm sạch môi trường văn hoá không chỉ có tiền là làm được.

Chúng ta bàn nhiều đến khái niệm phát triển bền vững, cuộc sống an toàn. Nhưng nếu chúng ta không đối mặt và không "chiến đấu" với ô nhiễm văn hoá thì sẽ mang lại hậu quả ngược lại.

Lê Thanh Phong

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động