Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Ba thế hệ lênh đênh sông nước Sài Gòn
Lao Động Cuối tuần số 49 Ngày 16/12/2007 Cập nhật: 10:35 AM, 14/12/2007
(LĐCT) - Đầu tháng 12.2007, tôi gặp một "đại gia đình" gồm ba thế hệ với bề dày đã hơn 100 năm lênh đênh sống trên sông nước Sài Gòn! Đó là gia đình cụ bà Nguyễn Thị Liêm (70 tuổi) sống cùng 2 người con trai, dâu và cháu nội trên 3 chiếc ghe mục nát... tả tơi đang neo đỗ dưới chân cầu Bình Lợi, Q.Bình Thạnh (TP.Hồ Chí Minh).

Bà Liêm nhớ, mình sinh ra cũng trên ghe, ở với cha mẹ cho đến khi lấy chồng, sinh 2 người con trai cũng đều trên chiếc ghe này. Đến nay cháu nội bà đã 6 tuổi, nhưng bước ngoặt đối với cả ba thế hệ nhà bà đó là cháu đã được lên bờ đi học cái chữ ở lớp tình thương...

Phùng Bắc

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động