Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Ba thanh niên người Hrê "bỏ chạy"
Lao Động số 112 Ngày 20/05/2008 Cập nhật: 8:30 AM, 20/05/2008
(LĐ) - Trong chuyến công tác huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) mới đây, tình cờ nghe được câu chuyện sau, không biết nên  vui hay buồn.

Xin được kể lại:

Tết Mậu Tý vừa rồi ở làng Ghè xã Ba Vinh bỗng nhiên xôm tụ hẳn. Ngoài cảnh ăn nhậu tưng bừng toàn bia Dung Quất- điều hiếm hoi ở vùng núi này, người ta còn thấy nhiều cái "lạ" khác. Chẳng hạn như có một vài thanh niên Hrê ăn mặc hao hao các diễn viên Hàn Quốc, họ cũng xài điện thoại di động dù nơi đây sóng rất chập chờn. Hỏi ra mới biết, đó là số thanh niên người Hrê đã vào TPHCM "lập nghiệp" ngót mười năm nay. Họ vào Sài Gòn sau một chuỗi ngày dài túng quẫn trong đói kém.

Giờ họ cũng không còn nhớ là mình đã trải qua bao nhiêu công việc nặng nhọc giữa cái chốn đô thành lúc nào cũng ồn ào xe cộ ấy, mà chỉ biết rằng để có những cái "lạ" vừa kể, họ đã phải trả một cái giá rất đắt. Và điều này thì họ không quên: Trong số những ông chủ mà họ từng làm thuê, có một ông chủ quá tốt. Không phải là ông ta trả công cao, mà là ông dạy cho họ cách sinh hoạt, cách làm việc để thích nghi với "người thành phố".

Ví như đi bán hủ tiếu (mì gõ) là phải thức đến 2 giờ sáng, ví như đi làm ca đêm (thợ may) thì không được đi trễ, không được ngủ nướng (ngủ ráng). Tóm lại là, không thể sống "tự do" như thời còn ở núi rừng Ba Tơ được! Sự "hà khắc" trong sinh hoạt từ phía ông chủ đã khiến cho số thanh niên này có lúc muốn quy cố hương.

Tuy nhiên, nghĩ đến cảnh suốt ngày nhìn ra núi mà không biết lấy gì bỏ vào bụng, họ lại thôi. Những điều "lạ" mà họ mang về từ Sài Gòn ấy là kết quả sau 10 năm nghiến răng chịu đựng để thích nghi.

Sau Tết, số thanh niên này lên đường trở lại Sài Gòn để tiếp tục đời sống công nhân của mình. Kéo theo họ là 3 thanh niên khác của làng Ghè với lời hứa là sẽ tìm được việc làm nơi thành phố. Đúng nửa tháng sau, 3 thanh niên này đã quay trở lại quê cũ. Họ đã "bỏ chạy" khỏi cái nơi mà họ vẫn thao thức hàng đêm mong sao được đặt chân đến. Hỏi vì sao, thì được trả lời rằng không thể thức khuya dậy sớm được, không thể đi làm ca 2 giờ sáng được, không quen với họp hành được...

Những rẫy củ mì đã đợi họ vì 3 thanh niên này đã không gặp một ông chủ tốt như lớp đàn anh của họ mười năm trước. Những chiếc điện thoại di động thật hấp dẫn, nhưng để sở hữu được nó bằng chính đồng tiền của mình, khó thay!

Trần Đăng

Tìm việc - Tìm người
Từ khóa:
Lĩnh vực:
Địa phương:
Thông tin:
Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động