Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Câu chuyện cuối tuần
Ba năm của ông Vinh
Lao Động Cuối tuần số 7 Ngày 17/02/2008 Cập nhật: 4:01 PM, 15/02/2008
(LĐCT) - Ông Nguyễn Thành Vinh đã "tự do" hoàn toàn khi được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng với bóng đá thì ông còn đang bị "trói".

Ông muốn trở lại và muốn tiếp tục gắn bó với cái nghiệp mà đã một lần đưa ông vào trại giam rồi sau đó "được" miễn nhiều thứ.

Ba năm qua, ông ngập chìm trong một "trường án" với nhiều vụ liên quan và sau đó phần nổi chỉ rơi vào trọng tài, vào các cầu thủ bán độ. Ba năm qua, tất cả con đường thăng tiến của ông đều bị cắt đứt và thay vào đấy là nỗi đau của một "nạn nhân bóng đá".

Từ một trợ lý HLV giỏi ở đội tuyển và một HLV có nghề, có hạng ở CLB rồi cả một sự nghiệp lớn rộng mở khi có lúc ông lên làm HLV trưởng thay thầy ngoại mà vẫn tạo được dấu ấn đậm nét. Đã có lúc một số quan chức VFF khi tính chuyện thầy nội thay thầy ngoại đã than thở: "Giá mà có Nguyễn Thành Vinh thì chúng tôi giao ngay mà chẳng phải suy nghĩ lo lắng gì". Cái từ "giá mà có" nó hiện hữu cả khi ông Vinh được tại ngoại và ở nhà nghiền ngẫm nỗi đau vì ông cứ bị trói vào "án" này "án" nọ của VFF và thành người ngoài cuộc.

Ba năm qua, ông Vinh từ mất đến mất, trong khi lẽ ra phải là ba năm mà ông được rất nhiều trong giai đoạn bóng đá Việt Nam cần thầy nội thạo việc để giao thế thầy ngoại.

Ba năm qua, không biết Nguyễn Thành Vinh còn lại những gì về kiến thức bóng đá trong đầu khi tóc thì rụng ngày càng nhiều còn trí nhớ thì mang nhiều những ám ảnh cảnh làm bóng đá rồi tù tội.

Giờ ông nói ông muốn làm lại sau khi đã mất rất nhiều.

Nhiều người vẫn nói rằng ông Vinh được (miễn truy cứu, miễn đủ thứ) nhưng tôi lại thấy ông mất chứ ông không được gì cả.

Bây giờ ông bắt đầu lại từ đầu sau khi mất hết và mất tất.

Không biết ông có đủ nghị lực để đi trên đôi chân đã nhiều lần qụy ngã vì bóng đá.
Ông vẫn còn yêu bóng đá dù quanh ông và những người thân ông thì còn đang hận và rất hận.

Ông đã được "tự do" nhưng nhìn vào thì ai cũng thấy ông đang bị "trói".

"Trói" bởi cái quyền được trở lại với bóng đá ở đúng cái vạch mà ba năm trước ông gặp nạn.

Tại ai?

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động