50 bức ảnh, phần lớn là đen trắng, thể hiện một cái nhìn khám phá về văn hoá đặc sắc của ba dân tộc thiểu số VN.
Thời gian ngắn ngủi: 10 ngày ở hai huyện Nam Đông và A Lưới (Thừa Thiên-Huế), trong đó tác giả phải mất khá nhiều thời giờ để làm quen với người dân tộc thiểu số và thuyết phục họ cho chụp ảnh; nhất là khi ở những vùng không nhiều khách du lịch đến đây. Những bức ảnh thể hiện sự tồn tại song song giữa những giá trị văn hoá truyền thống mang tính bản địa và sự phát triển của cuộc sống hôm nay. Đó là hình ảnh nhà sàn bên cạnh nhà mái tôn, hình ảnh hai vợ chồng già trong trang phục dân tộc đứng bên cạnh tấm lịch cô gái model cưỡi xe phân khối lớn...
Ấn tượng mạnh nhất của anh là khi chụp bức ảnh được chọn làm cover cho cuốn catalogue triển lãm. Già làng Rapat Grooc, dân tộc Cà Tu thuộc A Xáng (huyện Nam Đông) đứng thẳng trong trang phục dân tộc truyền thống với vẻ mặt đầy tự tin và kiêu hãnh. Một tác phẩm đẹp theo kiểu cổ điển.
Hay bức chụp ba cô gái Cà Tu trên đường A Roang, hai cô mặc áo hiện đại và cô còn lại mặc áo dân tộc thiểu số. "Tôi tự hỏi không biết vài năm nữa khi tôi trở lại đây, gặp lại ba cô gái này, có ai còn mặc áo dân tộc không. Đành rằng áo hiện đại thoải mái, tiện lợi hơn cho người sử dụng, nhưng tôi cảm giác có một nét văn hoá truyền thống mất đi" - Laval bộc bạch.
Đến với nhiếp ảnh từ năm 16 tuổi, khi tình cờ được ông ngoại tặng cho một chiếc máy ảnh và từ đó đến nay, 15 năm làm nhiếp ảnh chuyên nghiệp, Laval đặc biệt ưa thích ảnh đen trắng vì khả năng diễn đạt cuộc sống mạnh mẽ của nó. 50 bức ảnh lần này chỉ là một phần trong dự án chụp về các dân tộc thiểu số ở VN của Laval. YÁ tưởng này khởi đầu từ năm 1995 khi anh lần đầu đến VN.
Ban đầu, Laval phải tự trang trải các chuyến đi VN, nhưng sau khi dự án của anh thành hình thì đã có nhiều đối tác tài trợ.
Năm 2005, anh phối hợp với Bảo tàng Dân tộc học VN và Hiệp hội Dân tộc học Châu Á đi thu lượm những cảnh của cuộc sống thường nhật và chân dung những dân tộc thiểu số VN.
Năm 2006, triển lãm về dân tộc Pà Thẻn của anh được trưng bày ở Bảo tàng Dân tộc học VN. Bộ ảnh về ba dân tộc Cà Tu, Tà Ôi, Pa Kô đã được trưng bày tại Festival Huế 2008.
Vùng Poitu- Charentes - nơi mà Laval sinh sống là một đối tác quan trọng của tỉnh Thừa Thiên - Huế - đã hỗ trợ nhiều cho dự án của anh. Và chính từ những bức ảnh chụp ba dân tộc thiểu số VN mà một số kiến trúc sư Pháp sẽ sang Huế bàn với các kiến trúc sư VN để giúp đỡ xây dựng các mô hình nhà ở thích hợp cho người Cà Tu, Tà Ôi, Pa Kô.
"Tôi không muốn triển lãm chỉ để triển lãm, mà những bức ảnh của tôi còn có thể đóng góp vào việc cải tạo môi trường sống tốt hơn cho người dân" - Sébastien Laval nói.