Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
"Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"
 Cập nhật: 5:08 PM, 10/10/2007
Theo tôi, những tác phẩm trong cuộc thi thiết kế kiến trúc Nhà Quốc hội mới đang chạy theo kiến trúc hiện đại mà quên đi rằng đã chạy quá xa. Hãy như cha ông chúng ta "Một cây làm chẳng lên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao", như vậy chúng ta chắc chắn sẽ thành công.

Các kiến trúc sư (KTS) đang hướng đến sự hiện đại, mới lạ của kiến trúc toàn cầu. Nhưng đất nước ta có ngày hôm nay là vì đâu? Ai là người mang lại hạnh phúc cho nhân dân ta? Nói về lễ nghĩa, chúng ta mang một kiến trúc hiện đại hơn đặt trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có nên không? Đó là vấn đề mang giá trị nhân văn.

Nói chung, chúng ta đã nhìn nhận sai về vấn đề này. Hãy nhìn bao quát hơn để có một tổng thể đẹp, hài hoà.

Về việc thuê KTS nước ngoài, theo tôi là không nên vì không ai có thể hiểu rõ bản sắc Việt Nam hơn con người Việt Nam. Chúng ta mang dòng máu Tiên Rồng, là con cháu Bác Hồ nên đừng đánh mất giá trị dân tộc, đừng đánh mất vinh quang, tự hào về đất nước, con người Việt Nam.

KTS của chúng ta không phải không đủ tài, mà do chưa đến lúc "thiên thời địa lợi". Nghệ thuật bao giờ cũng đòi hỏi thời gian, nên không bao giờ là muộn cả. Hãy như cha ông chúng ta "Một cây làm chẳng lên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao", như vậy chúng ta chắc chắn sẽ thành công.

Bạn NGUYỄN ANH DUYÊN

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động