Đã vậy, bà con phải chăm hai đứa cháu ngoại bị nhiễm chất độc da cam. Bà Tần quê huyện Thanh Chương, Nghệ An, một thời làm công nhân mỏ đá nhưng sau mất sức, nghỉ việc theo chồng về quê Bình Nguyên này từ sau ngày giải phóng. Chồng bà - ông Võ Ngọc Châu - là thương binh 2/4.
Lúc ông Châu còn sống, cả nhà chỉ biết dựa vào đồng lương hưu và phụ cấp thương binh ít ỏi của ông, nhưng kể từ sau ngày ông qua đời (1991), bà Tần chỉ còn biết nhờ vào sự cưu mang của hàng xóm. Ngôi nhà của bà hiện sắp sập, mưa dột tơi bời. "Gia tài" đáng giá nhất trong nhà là một chiếc chăn còn mới, giá khoảng 100.000đ do một người hàng xóm vừa biếu bà trong đợt trời trở rét vừa qua.
Mơ ước lớn nhất của bà là làm sao có 5 triệu đồng để sửa lại ngôi nhà cho khỏi dột. Gia đình bà Tần rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; điện thoại: 04.9232756; 04.9232748; hộp thư: tamlongvang@laodong.com.vn; hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng; số tài khoản: 10201.00000.13374; tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, Hà Nội.