Dưới cơn mưa nặng hạt, nhà vô địch nhập cuộc có phần loạng choạng trước đối thủ đang ở thế chân tường B.BĐ. Phải đợi đến phút thứ 42, Philany mới giúp đội chủ nhà khai thông thế bế tắc bằng pha làm bàn đẳng cấp cao. Hiệp 2, mưa ngớt là lúc mà giàn hảo thủ của B.BD phô diễn kỹ thuật cá nhân điêu luyện và lấn lướt hoàn toàn đội khách. Philany ghi thêm 2 bàn thắng nữa, để lập cú hat-trick, cộng thêm pha làm bàn của Quang Thanh, B.BD đã không cho B.BĐ đường rút. Thúc thủ tại Gò Đậu, trong khi ĐPM.NĐ đã không mấy khó khăn để vượt qua HN.ACB với tỉ số 2 - 1, B.BĐ xem ra đã cầm chắc vé dự "play-off".
Hồi đầu mùa, tưởng như tham vọng của đội bóng miền Đông đất đỏ đã bị đe dọa nghiêm trọng, sau chuỗi trận đấu đáng thất vọng. Nhưng Hải "lơ" đã vực các học trò ở cuối giai đoạn 1 và thẳng tiến đến ngôi nhất bảng cách đây 2 tuần. Trước trận đấu này cũng vậy, nhiều người đã bán tín bán nghi rằng, đội chủ nhà sẽ "nằm", nếu như tại Pleiku, XM.HP không có một thế trận khả quan trước HA.GL. Nhưng tất cả đã nhầm.
Trong cuộc chơi không cân sức giữa nhà vô địch và kẻ khốn cùng, thầy trò ông Lê Thụy Hải đã chứng minh rằng, họ vẫn còn tràn trề khát vọng đội vương miện V.League lần thứ hai. Như vậy, ngôi vô địch V.League trong vòng 6 năm đổ lại, lần lượt được trao tay 3 đội bóng: HA.GL, ĐT.LA và B.BD. Nhưng trong khi "Gạch" và "Gỗ" đã kịch trần với 2 lần sở hữu, thì khả năng B.BD lập cú hat-trick vào năm sau vẫn bỏ ngỏ. Có tiền, có lực và sẵn tiêu chí, B.BD không ngại bất cứ đối thủ nào, khi họ hợp thành một khối thống nhất.
Sau khi đem về chức vô địch thứ hai liên tiếp cho B.BD, HLV Lê Thụy Hải tạm thời không muốn bàn đến khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng ở mùa giải năm sau nữa hay không, bởi ông còn bận ngất ngây trong men chiến thắng. Với 1,5 tỉ đồng tiền thưởng như đã hứa của nhà tài trợ Becamex, cộng thêm 700 triệu từ VFF, 400 triệu cho trận thắng B.BĐ, chưa kể các nguồn khác từ lãnh đạo tỉnh, "Mạnh Thường Quân"..., tính nhẩm ra B.BD đã có ngót 3 tỉ đồng, sau buổi chiều chủ nhật rồi. Nói như kiểu ông Hải "lơ", thì đó là đáp án của cuộc chơi.
"Chúng tôi đều là những người làm thuê. Người hay thì trụ được lâu, người dở thì đi sớm. Chiến thắng đồng nghĩa với rất nhiều tiền. Tôi khẳng định có thể ở đâu đó, người ta không xem trọng chiến thắng, chứ ở Bình Dương, thì tiêu chí này là tối thượng" - HLV Lê Thụy Hải cho biết. Khi trọng tài Trần Khánh Hưng nổi hồi còi kết thúc trận đấu tại Gò Đậu, các học trò đã tung bổng "bố" Hải lên không trung, để tưởng thưởng cho vị HLV già này.
Một vòng đấu tràn đầy cảm xúc. Khi cầu thủ B.BD reo hò, ăn mừng chiến tích ở Gò Đậu, là lúc các cầu thủ đất cảng XM.HP như muốn đổ khụyu trên đất Tây Nguyên. Không thể vượt qua đội chủ nhà HA.GL, thầy trò ông Vương Tiến Dũng chỉ còn biết tự trách mình. Bây giờ, không những ngôi vô địch đã xa rời tầm tay với tân binh XM.HP, mà thậm chí cuộc tranh chấp huy chương cũng trở nên khó khăn với họ, khi ĐT.LA đã kịp chen chân, tiếm ngôi nhì bảng (nhiều hơn XM.HP 1 điểm).
SHB.ĐN dù phải chấm dứt chuỗi 6 trận đấu không thua tại cố đô Huế, trong trận đấu với TCDK.SLNA (thua 0-2), nhưng họ vẫn còn rất nhiều cơ hội lọt vào tốp 3, bởi lượt trận cuối chỉ phải gặp B.BD trên sân Chi Lăng. Vấn đề với XM.HP lúc này chỉ là "giải quyết" B.BĐ ở Lạch Tray, ở lượt trận cuối, hòng kiếm ít tiền thưởng an ủi!
Kết quả các trận đấu: B.BD - B.BĐ: 4 - 0, ĐT.LA - HP.HN: 2 - 0, HA.GL - XM.HP: 2 - 0, K.KH - XMCT.TH: 1 - 1, TMN.CSG - Thể Công: 1 - 0, HN.ACB - ĐPM.NĐ: 1 - 2, TCDK.SLNA - SHB.ĐN: 2 - 0.
|
Bảng xếp hạng sau vòng 25:
1. B.BD (47đ), 2. ĐT.LA (42đ), 3. XM.HP (41đ)... 10. ĐPM.NĐ (31đ), 11. XMCT.TH (30đ), 12. B.BĐ (28đ), 13. HN.ACB (19đ), 14. HP.HN (15đ). |