"B thép" phụ trách quãng đường cua chữ A - là một trong những trọng điểm của đường 20. Trung đội Nguyễn Quốc Trị có khẩu hiệu: "Lấy tim đường làm chiến trường, lấy quyết chiến điểm làm trận địa"-"Máu của chúng ta có thể đổ, nhưng đường chúng ta không thể tắc" và "B2 quyết tử cho cua chữ A quyết thắng". Với quyết tâm đó, trung đội thép của Nguyễn Quốc Trị đã kiên gan bám trụ cung đường suốt thời gian dài, thường xuyên bảo đảm giao thông.
Thời gian sau, máy bay Mỹ bắt đầu thả các loại cây nhiệt đới ở khắp nơi để phát tín hiệu cho máy bay đến ném bom. Nhưng ngay cả những cây nhiệt đới hiện đại cũng không làm bó tay những TNXP. Một lần, máy bay Mỹ phát hiện đội hình hành quân rất lớn của bộ đội ta, chúng tập trung đánh phá vô cùng ác liệt, anh chị em trong trung đội hy sinh quá nhiều, chiến sĩ này ngã xuống, chiến sĩ khác xông lên thay thế, quyết tâm nối đường để bộ đội hành quân an toàn qua trọng điểm.
Nguyễn Quốc Trị vừa hô anh chị em xông lên nối đường thì cũng là lúc anh trúng bom ngã xuống. B2 đã đứng vững đến cùng. "B2 - B thép" của trung đội trưởng Nguyễn Quốc Trị đã trở thành một trong những tấm gương về ý chí chiến đấu của toàn mặt trận.