Quỷ đỏ Liverpool tiếp tục có một chiến thắng nhọc nhằn bằng cách lội ngược dòng khi tiếp Midlesbrough trên sân nhà. Nhưng Arsenal không được may mắn đến thế, đội bóng trẻ của Wenger thúc thủ trên sân Fulham, đội bóng suýt xuống hạng mùa bóng trước.
Vòng đấu đầu tiên, pháo thủ thành London chỉ có được một bàn thắng vào lưới đội bóng mới lên hạng Westbrom trên sân Emirates. Nhiều người đã nghi ngờ về khả năng đua đường dài của “vườn trẻ nhà Wenger”. Và đến ngày hôm qua, nguy cơ càng hiện rõ hơn hết: các học trò của giáo sư Wenger bất lực để Hangeland ghi bàn thắng duy nhất ở phút 21 đem lại thất bại đầu tiên trong mùa giải.
Một trận thua chưa phải thảm họa, nhưng nó là là dấu hiệu quan trọng để cảnh báo Wenger trước nguy cơ tiếp tục trắng tay một mùa giải nữa. Liệu từ giờ đến cuối tháng 8, có thêm một bản hợp đồng mới đến sân Emirates?
Kết quả các trận đấu ngày 23.8.2008
Blackburn - Hull: 1-1
Fulham - Arsenal: 1-0
Liverpool - Middlesbrough: 2-1
Newcastle - Bolton: 1-0
Stoke - Aston Villa: 3-2
Tottenham - Sunderland: 1-2
West Brom - Everton: 1-2