Tuy nhiên, lãnh đạo Bình Định cũng chẳng mấy hài lòng, bởi họ còn rất nhiều "đường binh" đằng sau, mà cụ thể là vụ scandal gây ầm ĩ hồi đầu mùa, khi Boss cho rằng Bình Định muốn hủy hợp đồng. Xét những diễn tiến của đội bóng đất võ ở V.League mùa này, Boss hứa sẽ tăng mức tài trợ rất đáng kể (chừng 10%) trong trường hợp đội bóng trụ lại được giải đấu chuyên nghiệp.
Nhưng con số này chẳng là gì với 15 tỉ đồng mà Tập đoàn Caosu VN (CSVN) đã tài trợ cho Đồng Tháp ở giải hạng nhất 2008. Với 15 tỉ đồng/năm, Đồng Tháp sẽ tiếp tục nhận được sự bảo hộ của CSVN nếu đội bóng thăng hạng V.League, theo những điều khoản phụ được ký hồi đầu mùa giải. Trong trường hợp đội bóng vùng vựa lúa vẫn chỉ chơi ở giải hạng Nhất, thì hai bên sẽ phải ngồi bàn lại xem có tiếp tục hợp tác nữa hay không. Người Đồng Tháp đã tính rằng, mỗi năm đội bóng con cưng tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền từ mồ hôi, công sức của những nông dân nghèo, bởi chính sách làm bóng đá cầm chừng của lãnh đạo. Mọi thứ cần phải thay đổi và khi CSVN nhận đỡ đầu đội bóng, không ít người đã thở phào nhẹ nhõm. Có tiền, lại có lực, song việc CS.ĐT phải rơi vào tình huống éo le này là bởi họ quá tự phụ và không biết... "đi đường vòng".
Trước mắt CS.ĐT là trận đấu quan trọng nhất của mùa bóng, là "canh bạc" mang tính sống còn, thành thì là "cách mạng", bại thì có khi đâu lại vào đấy. Rõ ràng so với B.BĐ, thì đội bóng xếp thứ ba mùa giải hạng Nhất 2008 CS.ĐT đang phải chịu sức ép lớn hơn rất nhiều. Về chuyên môn thuần túy, cuộc đối đầu giữa CS.ĐT và B.BĐ được xem là ngang tài cân sức nhất so với các cặp "play-off" khác từ nhiều năm nay. CS.ĐT trội hơn về quân số cũng như chất lượng các nội binh, nhưng lại yếu thế ở các nhân tố ngoại so với B.BĐ (Lao Động đã phân tích ở số báo ngày 27.8). Nếu giàn hảo thủ của đại diện miền Tây cô lập được trục dọc Bruno - Nildo - Cruz của B.BĐ, họ sẽ thành công, bằng không thất bại là điều có thể dự báo trước.