Chính vì thế nên đã có không ít cuộc rượt đuổi ngoạn mục, đeo bám nhau quyết liệt.
Ở chặng này, chiếc áo vàng do Thanh Nhân (Hóc Môn) đang mặc luôn luôn bị các đối thủ bao vây, đeo bám làm cho tay đua trẻ này khó lòng thoát khỏi và bị "nhốt" lại tốp sau. Với 4 giờ 31 phút 43 giây, tay đua Tăng Chí Hùng của đội Bình Dương đã cán mức đến đầu tiên, đạt tốc độ trung bình 35,330km/giờ.
Với kết quả được xem là bất ngờ này, chiếc áo vàng sau 2 chặng đã không còn thuộc về Thanh Nhân càng làm cho các chặng đua tiếp theo thêm gay cấn, hấp dẫn với nhiều bất ngờ.
Sáng 20.11, các tay đua bước vào chặng thứ ba từ Phan Rang lên Đà Lạt trên lộ trình dài 112km. Đây là chặng quyết định chiếc áo đỏ (vua leo núi) khi các tay đua phải vượt qua 2 đèo là Ngoạn Mục và Prenn trước khi về đến đích cuối. Và ở chặng này, nếu tay đua nào đoạt được áo đỏ là xem như mặc luôn chung cuộc, vì ở đèo thứ ba trong chặng thứ tư là Phú Hiệp khá dễ dàng.
Hy vọng, tay đua Mai Công Hiếu của Đồng Tháp - một tuyển thủ quốc gia và có nhiều kinh nghiệm đường đèo - làm nên chuyện, dù hiện nay trong bảng tổng sắp, anh đang ở tốp giữa.