Ở ngày ra quân, nếu bóng đá Anh gây thất vọng lớn với hai trận hoà, đặc biệt trận mất điểm bạc nhược của Chelsea thì bóng đá Tây Ban Nha lại hưởng trọn niềm vui thắng trận...
Dù đang thiếu hụt trụ cột vì chấn thương, nhưng không ai nghĩ rằng, Chelsea lại rất vất vả mới có thể ngược dòng chỉ để giành lại 1 điểm từ tay đối thủ vô danh trên đấu trường châu lục - Rosenborg, Na Uy.
Dù chơi lờ đờ trước đối thủ chủ động dựng những "chiếc xe buýt" trước khung thành, nhưng ở phút 12, M.Essien cũng có cơ hội ăn bàn, tiếc là pha dứt điểm không chính xác. Bất ngờ ập đến sân Stamford Bridge, khi Rosenborg mở tỉ số, sau pha đệm bóng cận thành của Koppinen khởi nguồn từ cú đá phạt của Sapara.
Bị làm xấu mặt ngay trước khoảng 25.000 khán giả nhà (chỉ lấp đầy già nửa sân Stamford Bridge), Chelsea dồn lên tấn công, nhưng trong số chừng 20 cơ hội mà họ tạo ra, chỉ có một bàn thắng: Phút 53, Shevchenko - lần thứ hai được đá chính ở mùa này - đánh đầu hiểm hóc từ quả tạt của Malouda bên cánh trái, ghi bàn thứ 60 ở đấu trường Châu Âu.
Hoà trên sân nhà trước đội bóng mới chỉ một lần duy nhất lọt vào đến tứ kết giải đấu này (mùa bóng 1996-1997) trong 10 lần tham dự, quả là khó chấp nhận với Chelsea. Con đường phía trước với HLV J.Mourinho ngày một thêm chông gai; nếu cứ nhìn những cái lắc đầu chán chường của ông chủ tỉ phú Abramovich trên khán đài VIP. Trận còn lại của bảng B, tiền đạo D.Villa ghi bàn duy nhất ở phút 63, giúp Valencia thắng chủ nhà Schalke 04, tạm đứng đầu bảng.
Đội bóng Anh khác, Liverpool cũng phải vất vả lội ngược dòng mới giành được trận hoà 1-1 trước Porto ở bảng A. Run rẩy trước kết quả nghèo nàn trước các đội bóng Bồ Đào Nha ở Champions League, nhà đương kim á quân đã khởi đi thật lóng ngóng. Ngay phút thứ 3, nếu thủ môn P.Reina không xuất sắc hoá giải pha dứt điểm căng của Lisandro, lưới của họ đã rung lên.
Chỉ đúng 2 phút sau, nếu Quaresma không dứt điểm vọt xà ở vị trí khá thuận lợi, Reina đã phải vào lưới nhặt bóng. Nhưng đến phút thứ 8 thì đội khách đã phải chịu thua. Sektioui thoát xuống dũng mãnh, buộc Reina phải băng ra phạm lỗi trong vòng cấm và L.Gonzalez mở tỉ số từ chấm 11m. Những tưởng Liverpool sẽ bị vỡ trận, trước sức tấn công vũ bão của Porto, nhưng chỉ 9 phút sau, tiền đạo Dirk Kuyt đánh đầu cận thành san bằng cách biệt, sau quả đá phạt của hậu vệ S.Finnan bên cánh phải chạm đầu trung vệ Hyypia.
Có bàn gỡ hoà, Liverpool mới định thần chơi tỉnh táo, chặt chẽ hơn. Nhưng phút 58, J.Pennant nhận thẻ vàng thứ hai rời sân khiến thầy trò Benitez chỉ thành công trong việc giữ vững tỉ số. Hoà may mắn, ông Benitez bực tức lên lớp các học trò ngay trên chuyến bay trở về Anh sau trận đấu.
Ông rất bức xúc trước thái độ vào trận khá chậm chạp, nhiều sai sót mà các học trò phạm phải, đặc biệt là hai lần phạm lỗi nặng dẫn đến quả phạt đền và tình huống nhận thẻ đỏ của J.Pennant. Vậy là đã 23 năm trời, Liverpool vẫn chưa thể tìm được trận thắng nào trên đất Bồ Đào Nha. Cùng bảng A, Marseille bỏ lại phong độ bết bát ở giải quốc nội, thắng đội khách Besiktas 2-0, tạm dẫn đầu bảng.
Tại bảng C, Real Madrid dù bỏ lỡ khá nhiều cơ hội vẫn đủ thắng Werder Bremen 2-1 trong trận đấu thứ 300 của CLB ở Cúp C1/Champions League, với hai bàn của Raul và Ruud van Nistelrooy ở phút 16 và 74. Thắng trận, "đội bóng hoàng gia" không chỉ duy trì được thành tích toàn thắng kể từ đầu mùa giải, mà còn lần đầu tiên giành chiến thắng ở trận mở màn Champions League, sau 3 mùa giải gần đây. Trận còn lại của bảng, bàn thắng của L.Zauri ở phút 77 đã giúp Lazio cầm hoà 1-1 trước Olympiakos.
Tại bảng D, nhà ĐKVĐ AC Milan đã bước chắc chắn trên con đường dài đến Moscow ngày 21.5 năm sau, khi đánh bại Benfica 2-1 với những bàn thắng của A.Pirlo (đá phạt trực tiếp) và F.Inzaghi - bàn thứ 60 của anh ở đấu trường Châu Âu, còn 2 bàn nữa là bắt kịp kỷ lục của huyền thoại G.Muller, Đức. Tuy nhiên, đứng đầu bảng lại là Shakhtar Donetsk - đội thắng thuyết phục Celtic 2-0.