>> Cảm hứng từ biển
>> "Cần minh bạch kinh phí làm lễ hội"
>> Khánh Hoà: Sẵn sàng đón 50.000 lượt khách du lịch đến trong tuần lễ Festival biển
Phố phường Nha Trang rộn rã tiếng cười… Từ lúc mặt trời vừa nghiêng bóng, dòng người từ khắp nơi đã đổ về hướng Đông, tập trung trước biển háo hức đợi chờ tiếng trống khai hội. Khách mời của Festival biển còn có cả GS.TS Vũ Khiêu, GS.TS Trần Văn Khê, nhà sử học Dương Trung Quốc và đại diện của gần 25 tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo cách nói của BTC, biển người “dâng đầy” trước Quảng trường 2.4 là một “kỷ lục” mới của Festival biển Nha Trang-Điểm hẹn lần thứ 3.
 |
| 100 cái chong chóng khổng lồ đón gió biển Nha Trang. Ảnh Văn Thành Châu. |
Đạo diễn Lê Quí Dương đã rất dụng công khi biến tòa nhà cao hơn 15 mét của Trung tâm văn hóa tỉnh Khánh Hòa thành một chiếc thuyền khổng lồ để sử dụng tiền sảnh của cả 3 tầng lầu và sân thượng lồng lộng gió nồm nhằm diễn đạt những ý tưởng lớn lao.
Người xem thực sự hãnh diện khi đắm mình trong không gian lễ hội. Tất cả các ca khúc đều hướng về biển nhưng có lẽ tiếng đàn đá của NSND Đỗ Lộc và giọng hát của ca sĩ Thanh Thúy cùng với nghệ thuật phụ họa của 100 sĩ quan hải quân khi thể hiện ca khúc “Gần lắm Trường Sa” (nhạc và lời Hình Phước Long) đã đem đến cho người xem những cảm xúc mạnh mẽ, sâu lắng mà vô cùng khác lạ như lớp lớp sóng dâng trong lòng biển.
 |
| Múa chim Yến trong đêm khai mạc Lễ hội Festival biển 2007. Ảnh Văn Thành Châu. |
Một người bạn Pháp đến từ vùng Morbihan nhận xét: “Chương trình trẻ trung, hiện đại nhưng hiệu quả biểu đạt rất sâu nhờ biết khai thác giá trị địa văn hóa của vùng biển này. Không gian thoang thoảng hương trầm, đó là điều duy nhất, chỉ được tận hưởng khi hòa mình trong đêm hội.”
Ai cũng tin rằng không nơi nào ở Việt Nam được biển ưu ái, chở che hơn Nha Trang. Vâng, sống ở Nha Trang dù chỉ một ngày cũng cảm nhận được mối giao hòa thân thiện giữa con người với thiên nhiên, biển cả. Không phải ngẫu nhiên số lượng khách đến Nha Trang thường xuyên tăng đột biến vào các kỳ nghỉ lễ và tỷ lệ khách quốc tế lưu trú tại Nha Trang cao gấp 2 lần so với mức bình quân chung của cả nước.
 |
| Xe hoa trong lễ hội đường phố đêm 9.6. Ảnh Văn Thành Châu. |
Ông Paul Stoll, Tổng thư ký Hiệp hội du lịch Con đường di sản thế giới và là tác giả của sản phẩm du lịch “con đường di sản miền Trung” khẳng định: “Với kinh nghiệm 10 năm tổ chức hoạt động du lịch tại Việt Nam, chúng tôi có thể quảng bá Nha Trang thành một điểm nóng du lịch mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của miền Trung Việt Nam.”
|
Festival biển “Nha Trang-Điểm hẹn”2007 sẽ xác lập 7 kỷ lục quốc gia - Q.GĐ Sở VHTT Khánh Hòa Trương Đăng Tuyến cho biết:
1. Đôi linh vật biển lớn nhất (cá ngựa cao 3 m và cá mao tiên dài 2 m làm bằng neonsigh. 2. Bàn cờ vua lớn nhất (mỗi quân cờ có kích thước 0,6 X 1,5m). 3. 100 cái chong chóng khổng lồ đón gió biển Nha Trang 4. Màn hình điện tử lớn nhất (rộng 600 m2) 5. Chim Yên bằng vỏ gáo dừa lớn nhất 6. Chiếc nem dài nhất (dài 11m, nặng 625 kg) 7. Nồi bánh canh lớn nhất (cao 2,42 m, đường kính 2,6m) |
Năm 2007, ngành du lịch Khánh Hòa phấn đấu vượt ngưỡng doanh thu 1.000 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Nha Trang-Khánh Hòa đã đón gần 510.000 lượt khách lưu trú, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2006; trong đó khách quốc tế hơn 124.000 lượt, tăng 8%; tổng doanh thu xấp xỉ 410 tỷ đồng, tăng 23%.
Riêng đợt lễ 30.4 và 1.5 vừa qua, khách du lịch đến Nha Trang tăng 162% so với mức bình quân thường ngày; doanh thu đạt khoảng 10 tỷ đồng/ngày, đó là chưa kể thu nhập của người dân các ngành kinh tế khác thông qua hoạt động dịch vụ du lịch.
Ông Trần Sơn Hải-GĐ Sở DL-TM Khánh Hòa nhận định: “Tháng 6 chưa phải là cao điểm của mùa du lịch hè nhưng chắc chắn sự kiện Festival biển sẽ hút được một lượng khách rất lớn, đặc biệt là khách nội địa. Những ngày này tất cả các KS từ 2 sao trở lên đều khai thác hết 100% cống suất. Để “vừa lòng khách đến”, tỉnh Khánh Hòa áp dụng biện pháp bình ổn giá phòng lưu trú trong suốt tuần lễ festival và tập trung nâng cao chất lượng phục vụ; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có thêm sản phẩm mới.”
BTC đã huy động hơn 30 đơn vị và hàng chục chuyên gia, cố vấn…thuộc nhiều lĩnh vực, bao gồm cả đại diện chính quyền vùng Morbihan (Pháp); việc sắp xếp thời gian cũng được tính toán từng giờ đảm bảo cùng một lúc thỏa mãn được nhu cầu của nhiều đối tượng và nhiều lứa tuổi.
Từ nay đến ngày 15.6, cùng với lễ hội đường phố, lễ hội bia, hội đua xe xích lô, triển lãm thư pháp...còn có hội thi bơi, thi cờ vua khổng lồ, đấu bóng chuyền bãi biển, thi ca khúc tuyên truyền về biển mùa hè, liên hoan các đôi nhảy đẹp, chương trình biểu diễn của các danh hài và cả biểu diễn hip hop...
 |
| Đường phố Nha Trang trong đêm lễ hội 9.6. Ảnh Văn Thành Châu. |
Đến Nha Trang đúng dịp festival biển, vợ chồng anh Nguyễn Quốc Dũng (người Hà Nội) so sánh: “Sự hoang sơ của những đồi cát chập chùng ở Phan Thiết đem đến cho con người cảm giác cô đơn, bí hiểm…rất tuyệt vời, nhưng hoàn toàn khác biệt với tâm trạng ung dung, thoải mái…khi dạo bước trong công viên biển Nha Trang hay thả bộ quanh quanh trên hè phố. Ở Việt Nam, duy nhất đường Trần Phú có thể ví là “con đường vàng” trước biển. Chúng tôi rất ngại đi du lịch vào mùa lễ hội nhưng ở Nha Trang những ngày này tôi cảm thấy rất thoải mái và bổ ích.”
Vâng, chính quyền sở tại đã và đang “tựa vào biển” để xây dựng đường Trần Phú thành nơi hò hẹn của du khách gần xa. Hầu như tất cả khách sạn sang trọng của Nha Trang đều ngoảnh mặt ra đường Trần Phú và tất thảy hoạt động trong tuần lễ festival biển đều diễn ra dọc theo đường Trần Phú.
Một người Mỹ tên là Steve thổ lộ: “ Tôi làm việc ở Thái Lan nhưng suốt 10 năm qua, cứ đến kỳ nghỉ lại bay sang Nha Trang. Thành phố này rất gần gũi thiên nhiên. Tôi luôn có cảm giác con đường ven biển Nha Trang dài và đẹp hơn nhiều so với đi trên những đại lộ ở phương Tây. Rất may mắn là kỳ này đến Nha Trang đúng vào mùa lễ hội. Tôi chưa bao giờ tận mắt xem lễ hội cầu ngư. Hy vọng nhân dịp này những người khách du lịch như tôi sẽ hiểu thêm phong tục, tập quán và tâm tính của người dân bản địa.”
Vâng, sự quyến rũ chưa bao giờ có tên gọi. Từ lâu, sự hấp dẫn của thành phố biển đã tạo nên những cuộc hẹn âm thầm. “Đất lành, chim đậu”, nhiều “đàn chim” từ phương trời xa lạ đã đến “làm tổ” ở Nha Trang…
Đó là lý do “phố Tây” hình thành trong lòng phố biển và rất thú vị khi sống ở Nha Trang, hàng ngày đi chợ, có thể mua đủ thứ đặc sản Bắc Hà. Từ dưa cà, dưa góp, tương bần đến chả quế, bánh chưng, bánh giầy hay xôi lạc, xôi vò…và cả hương thơm thoang thoảng quế-trầm…do chính tay người miền Bắc di cư vào Nha Trang làm ra.
Dân Nha Trang bây giờ nói đủ thứ tiếng của 3 miền đất nước nhưng khi đến đây và ở lại đây, ai cũng thấm vẻ hồn hậu, dễ thương của người miền biển.
 |
| Đêm hội rực rỡ ánh sáng và màu sắc. Ảnh Văn Thành Châu. |
 |
| Hồn biển. Ảnh Văn Thành Châu. |