Sân khấu được thiết kế hai tầng, với những khung sắt dựng lên như tương phản với lồng kính ở tầng 1 nơi các vũ công trong trang phục màu bạc bắt sáng thể hiện những vũ đạo uyển chuyển diễn tả tình yêu, cái chết và sự hồi sinh. Tầng 2 là nơi trình diễn thể nghiệm về âm nhạc và âm thanh của DJ Trí Minh (cùng hai người bạn), với những thiết bị kỹ thuật âm thanh và tác phẩm mà anh vừa mang về sau kỳ "workshop" quốc tế dành cho các DJ tại Barcelona - Tây Ban Nha: Phương pháp tận dụng các điểm sáng trong phòng tạo nên sự phối hợp âm thanh đồng điệu.
Tuy nhiên nhân vật chính trong đêm diễn là ca sĩ Tùng Dương, sau 3 năm ở ẩn để tái xuất với một phong cách diễn đầy lôi cuốn bằng chất giọng khàn và đặc biệt là sử dụng ngôn ngữ hình thể linh hoạt, hiệu quả. Với bài hát "Vòng tròn, nhức nhối và nỗi khát", trong album mới nhất của anh "Những ô màu và khối lập phương", Tùng Dương đã thể hiện ấn tượng sự khát khao của người đàn bà cùng sự vượt thoát. Sự bức bối đó còn được thể hiện ở những đoạn video art, nhất là cảnh cậu bé không chịu nổi sự tù túng phá vỡ cửa kính, nhảy ra ngoài khoảng không.
Ơ đây, cách xử lý sân khấu và tiết tấu của chương trình được đạo diễn Việt Tú thể hiện hợp lý, lúc thì những hình ảnh video art là trung tâm, khi thì DJ Trí Minh và hai người bạn, lúc là các vũ công và tất nhiên - nhân vật được tập trung nhất là Tùng Dương. Nhưng có khi tất cả lại cùng hoà một giai điệu chung.
"Nokia Nserise - cuộc trò chuyện số 1" là chương trình tương tác giữa khán giả, vũ công, ca sĩ, âm nhạc, ánh sáng đã tạo như một hình khối đầy đủ sắc màu nhịp nhàng chuyển động, hẫp dẫn khán giả trẻ.