Cùng với đền đài, cung điện đẹp như cổ tích; Ấn Độ còn được thế giới biết đến như một trong số ít cường quốc công nghệ vũ trụ và CNTT. Ngày chúng tôi đến thăm Ấn Độ cũng là ngày quốc gia này chỉ với 1 quả tên lửa nhưng phóng thành công 10 vệ tinh. Hay tại 2 thành phố CNTT Wipro và Infosys cạnh đó, hơn 100.000 thủ lĩnh và kỹ sư làm việc và thu về cho Ấn Độ hàng chục triệu USD/ngày. Trong thời gian tới, Ấn Độ sẽ phóng thêm 25 vệ tinh; còn Wipro và Infosys thì đang trở thành Silicon Valley (Thung lũng CNTT) khác của thế giới.
Nhưng, có một Ấn Độ đời thường đầy bản sắc và văn minh. Người Ấn Độ rất thân thiện với thiên nhiên. Vì thế, dưới những ngôi đền cổ kính, những đàn chim vẫn kiếm ăn ngay sát bước chân người.
Từ lâu, Ấn Độ đã cấm hút thuốc lá nơi công cộng, ai vi phạm sẽ bị phạt rất nặng. Trong khi đó tại "thành phố CNTT Infosys" phương tiện giao thông duy nhất dành cho đội ngũ kỹ sư CNTT là xe đạp.
 |
| Người đàn ông này kiếm bằng được ca nước để rửa mặt. |
Gần 5.000 chiếc xe được để khắp nơi, có người lau rửa, bơm vá và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu. Rộng hàng chục hécta, có đủ nhà hát, rạp phim, khu thể thao và vui chơi cho 20.000 nhân viên, Infosys đã trở thành một trong những thành phố văn minh, thông minh, hiện đại và sạch sẽ nhất toàn cầu.
Và có lẽ, người Ấn Độ cũng sùng đạo nhất thế giới. Giữa trời nắng nóng gần 50 độ C, họ vẫn trang nghiêm hành lễ. Người đàn ông này kiếm bằng được ca nước để rửa mặt; còn những người khác đã quay đầu về hướng Thánh địa Mecca quỳ lạy, dù trước mặt là biển quảng cáo khá lớn.
Nhưng cảm động nhất vẫn là tình cảm của người Ấn Độ. Biết chúng tôi đến từ Việt Nam, Viện phim Châu Á đón chúng tôi như thượng khách. Cùng với lời chào "Vietnam - India, good friends" (Việt Nam - Ấn Độ, bạn tốt), những cô gái vừa choàng dây hoa để thể hiện lòng hiếu khách, vừa in những nốt son lên trán khách để cầu phúc, cầu may.