Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Mỗi tuần một chuyện
Ấm ức hay sự tự ti cố hữu
Lao Động Cuối tuần số 39 Ngày 28/09/2008 Cập nhật: 12:40 AM, 28/09/2008
(LĐCT) - Ông Calisto đã thật sự nổi nóng khi câu hỏi về thủ môn Santos liên tục vây quanh ông. Ông thật sự ngạc nhiên rồi chuyển sang cáu vì không ít người cho rằng ông thiên vị.

Nói một cách sòng phẳng thì chẳng cứ gì HLV Calisto mà HLV nào cũng thế, đều muốn có và sẽ gọi cầu thủ tốt nhất vào đội hình của mình. Có thể tin chắc rằng ở thời điểm này dù có là ai làm HLV thì cái tên Santos sẽ vẫn có trong danh sách. Những người cho rằng ông Calisto thiên vị có thể chỉ ra được ai hay hơn Santos? Chẳng khó để nhìn ra rằng phần lớn sự chỉ trích về việc đội tuyển cứ chờ đợi Santos đều xuất phát từ cái nhìn... thủ môn này không phải là người Việt. Đó là một sự thật dù "Tốt" đã có một cái tên VN, một hộ chiếu VN.

Mới đây, hàng loạt thông tin cho thấy Sakda, Nirut rồi Kesley cũng đang có những động thái xin nhập quốc tịch VN. Tất nhiên, cỡ Sakda hay Nirut đã qua thời ở Thái nhưng tại VN, đó vẫn là những cầu thủ vào loại giỏi và tất nhiên không có mấy cầu thủ ngay cả trong đội tuyển VN có thể cạnh tranh được với họ. Tương tự, ở xứ sở Samba, Kesley chẳng là "đinh" gì, nhưng ở VN những gì anh thể hiện tại V-League đáng nể và là niềm ước ao của nhiều tiền đạo nội. Cũng như trường hợp Santos, những thông tin về việc xin nhập quốc tịch VN của những cầu thủ ngoại đều không nhận được mấy sự thiện cảm.

Suy cho cùng mọi nỗi lo sợ bị "cướp cơm" đều bắt nguồn tự việc những cầu thủ chúng ta tự ti với năng lực của chính mình. Mà cũng khó trách được các cầu thủ bởi chúng ta vốn cảm thấy bình thường khi: "Tây đi xe phải trả tiền cao hơn ta", "Hàng nội không bằng hàng ngoại" hay "Tây vào khu di tích cũng phải trả tiền nhiều hơn ta".

Nhìn một cách khách quan phong trào xin nhập quốc tịch VN là tín hiệu vui. Khi các giải bóng đá ở nước ta đang buộc phải "chạy" lên chuyên nghiệp trong khi những điều kiện đi kèm theo như đào tạo trẻ, phát hiện tài năng chưa đạt chuẩn thì những cầu thủ "quốc tịch VN" sẽ làm giảm nhiệt những cơn khát cầu thủ nội đang hoành hành. Những cái giá "trên trời" để mua "nội" chỉ vì hiếm sẽ có cách giải quyết. Và quan trọng hơn, các cầu thủ trẻ sẽ phải cạnh tranh gay gắt hơn, đó cũng là một tiền đề tốt để chúng ta có một lứa cầu thủ hoàn hảo cả về mặt tâm lý lẫn kỹ thuật hơn bây giờ.

Thế nhưng để có được điều ấy, chúng ta phải có cái nhìn công bằng về cầu thủ nội và cầu thủ mang quốc tịch VN. Ở giải Cúp TPHCM sắp tới, chắc chắn thủ môn Dương Hồng Sơn sẽ ra sân ở vị trí chính thức vì hiện giờ tại đội tuyển anh là người có phong độ tốt nhất. Nhưng sau giải đấu này, nếu vị trí "giữ đền" lại thuộc về Santos khi anh ta lấy lại phong độ thì cũng đừng... ấm ức. Đó là sự cạnh tranh công bằng bởi hiện giờ Dương Hồng Sơn, Phan Văn Santos đều là người Việt.

Tất Đạt

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động