Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thời trang Châu Á, thời trang công sở, thời trang nam nữ, người mẫu thời trang
"Đêm nghệ thuật Hennessy lần thứ nhất":
Âm nhạc cũng say như ruợu
Lao Động số 228 Ngày 03/10/2008 Cập nhật: 9:29 PM, 02/10/2008
Shayne Ward biểu diễn trong Đêm nghệ thuật Hennessy tối ngày 2.10. Ảnh: Tiền Phong.
(LĐ) - Có lẽ trên cả sự trông đợi của nhà tổ chức, sân khấu Trung tâm Hội nghị quốc gia đêm 1.10 đã chật ních khán giả trẻ Hà Nội (chừng 5.000 ghế ngồi).

Có thể nói những người buồn bã nhất, hay suy tư nhất về một thế giới không mấy yên hòa hôm nay nếu có đến xem "Đêm nghệ thuật Hennessy lần thứ nhất" này cũng sẽ bỏ lại mọi nỗi sau cánh cửa khi nghe "The Saddest song" (Bài ca buồn nhất) của ban nhạc "Until June"- thành lập từ 2001 tại Hollywood.

Hết sức sôi động với hệ thống âm thanh cực đại, ánh sáng cực tân kỳ, màn hình lớn mở đầu bằng khối màu sắc mô phỏng và gợi tưởng cảm giác Hennessy trong khoảnh khắc hiện ra rồi vụt tắt nhường chỗ cho 3 chàng trẻ người Mỹ với piano, trống và guitare.

Vừa đệm piano, vừa hát, vừa có ngón "đá chân" vui nhộn, Josh Ballard  đã thật sự làm nửa vạn người trong khán phòng cùng hưng phấn trong các bài hát do nhóm sáng tác: ("Sleepless", "What I've Done", ...). Phong cách cổ điển tự nhiên, tiết tấu rock hòa quyện với giai điệu nhẹ nhàng âm nhạc của "Until June" phù hợp với tâm lý của nhiều đối tượng khán giả.

Tiếp theo, trong lúc màn hình chiếu phim ngắn cảnh các nghệ sĩ của đêm diễn này có mặt tại sân bay Nội Bài trong sự đón tiếp nồng nhiệt của các fan thì sân khấu được sắp xếp lại cho phù hợp với nhóm "The D.E.Y", 3 ca sĩ và một DJ. Nhóm này làm khán phòng tưng bừng bởi loại  âm nhạc pha trộn các phong cách latin, hiphop, R&B và pop. Có lẽ không chỉ  MTV và Billboard đã xếp hạng cao cho  bài hát và phong cách biểu diễn của nhóm này với "Give you the world" bởi sự chinh phục của âm nhạc là còn bởi ý nghĩa sâu sắc của ca từ "Cho con cả thế giới này".

Song, đỉnh điểm phải kể đến chàng ca sĩ điển trai Shayne Ward (Anh quốc) xuất hiện. Không ít khán giả thuộc những bài anh sẽ hát. "No promises" đã được Bryan Rice, Carla Bruni, Ice House... trình diễn , "A pologise" đã được Tim Baland, One Republic... đưa đến đài vinh quang và nhiều bài hát khác như "That’s My Goal", "If That’s Okay With you", "Apologice", "Next to me"... đã đến với các bạn trẻ VN từ trước. Nhưng Shayne Ward tự hào nói rằng: "Những bài hát đó rất hay, nhiều người đã hát thành công trước tôi, nhưng tôi thích khám phá lại, làm nó hay hơn bởi sự mới mẻ hơn do tôi khám phá...".

Khi Shayne hát, các bạn trẻ VN nồng nhiệt hát theo. Khi anh hỏi, các bạn trẻ nồng nhiệt trả lời. Các bạn trẻ gọi Shayne Ward là "Hoàng tử xứ sương mù", là "Ngôi sao mới của làng nhạc pop thế giới". Kết thúc đêm diễn không chỉ có Shayne Ward và những người bạn của anh say sưa với "bài hát dành cho các bà mẹ của toàn thế giới chúng ta" mà cả khán phòng cùng ngợi ca các bà mẹ...

Nghe nhạc say như uống rượu đó là mục đích của tôi, (That's My Goal), hay đó cũng là mục đích của Moet Hennessy - Nhà tổ chức "Nghệ thuật Hennessy lần thứ nhất" - tuỳ thuộc vào tình cảm của mỗi người.

Ra về, tôi có ý chờ để hỏi tên nữ ca sĩ da màu hát đệm với Shayne Ward, nhưng dòng người đổ ra mãi không thôi. Chị đứng trong bóng tối của sân khấu, nhưng quả thực, giọng hát của chị dù chỉ là hát đệm cho ca sĩ chính, nhưng đem đến ấn tượng lớn cho người nghe.

Trần Thị Trường

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động