Có lẽ, Vũ Thị Hiền đã để lại ấn tượng sâu đậm trong khán giả và Ban tổ chức không chỉ bởi câu chuyện "Sống trong muôn vàn tình yêu thương của Bác", mà cả "sự kiện" mẹ chồng và chồng cô phải "ẵm" theo con gái nhỏ mới được 3 tháng tuổi để cùng Hiền từ Hải Phòng lên Hà Nội dự thi. Cô tâm sự: "Tuy mới sinh cháu, sức khoẻ còn yếu, song em luôn nhớ tới lời nhắn nhủ "hãy cố lên" của gia đình, lãnh đạo đơn vị, đồng nghiệp, bạn bè. Và em đã không phụ lòng mọi người".
Sinh năm 1979, tốt nghiệp Trường ĐHCĐ, Vũ Thị Hiền làm việc tại Văn phòng TCty Công nghiệp tàu thuỷ (CNTT) Nam Triệu - Hải Phòng (Tập đoàn CNTT VN). Trước đó, Hiền là giáo viên dạy nhạc, làm tổng phụ trách đội ở Trường Tiểu học Minh Đức (Thuỷ Nguyên - Hải Phòng) và tham gia nhiều hoạt động của LĐLĐ Hải Phòng. Năng khiếu của một giáo viên cộng với niềm khát khao được tham gia các hội thi kể chuyện về Bác, Hiền đã đoạt giải nhất hội thi của Tập đoàn CNTT VN và LĐLĐ Hải Phòng.
Thời gian mang thai, cô được làm ở thư viện nên có điều kiện đọc thêm nhiều sách báo, tài liệu về Bác. Khi con gái đầu lòng được 3 tháng, Hiền nhận thông báo đi dự thi cấp TLĐ. Cô chỉ có 10 ngày chuẩn bị. Hiền đã chọn câu chuyện "Sống trong muôn vàn tình yêu thương của Bác" để dự thi, bởi cô rất khâm phục, ngưỡng mộ nhân vật chị Nhâm (tức nữ Anh hùng Trần Thị Lý được gặp Bác Hồ) - một phụ nữ trẻ tuổi như Hiền - mà đã làm nên những điều phi thường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Để minh hoạ cho câu chuyện, Hiền đã hát bài "Miền Trung nhớ Bác". Bài học cô nhận được từ câu chuyện chính là lòng nhân ái, tình yêu thương con người của Bác...
Nhận giải thưởng xong, Hiền lại vội vã trở về Hải Phòng - nơi bố mẹ, chồng và con gái nhỏ yêu quý đang chờ cô.