Số tiền độc giả gửi để cứu giúp cô gái Nguyễn Thị Thành, con dâu của cái gia đình có 9 người bị HIV kia đã lên tới con số 50 triệu đồng. Nhưng rồi tiền đã làm ông bố chồng nổi máu tham, đánh đập Thành để đòi lấy tiền, ông đánh cho cháu bé Lương (con trai Thành, cũng bị lây HIV từ bố mẹ) rơi xuống bậc thềm và chết.
Với số tiền độc giả gửi tặng, Thành đã mang hai bát nhang của chồng con (ảnh 2) ra ở riêng, xin với xã cho đất xây một căn nhà mái bằng, đồng thời chị được một tổ chức quốc tế giúp đỡ làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Hoa sim tím" (thuộc mạng lưới của Trung tâm Nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng và phát triển - COHED) nhằm tập hợp những người bị HIV trong toàn xã lại để cưu mang nhau.
.jpg) |
| Ảnh 2. |
Xã Tiên Lương, chưa xét nghiệm hết, đã có tới 31 người bị nhiễm HIV, trong đó có 6 trẻ em. Những người đàn ông đi đội than thuê ở Quảng Ninh, do tiêm chích và quan hệ với gái mại dâm, về đổ bệnh cho vợ và đàn con, hầu hết đã chết. Họ để lại hàng chục người đàn bà goá, những đứa trẻ bị HIV, căn nhà rách nát, nhìn thấy cả trời (ảnh 4).
.jpg) |
| Ảnh 4. |
Cháu bé này biết mình bị HIV..., cháu luôn khóc khi có người thăm hỏi, tặng quà (ảnh 1).
Hai cháu bé có bố chết vì AIDS, mẹ nằm chờ... tử thần, một cháu "dính", một cháu không bị lây nhiễm. Trong căn nhà tuyệt vọng, đau đớn thay, hai cháu đều học giỏi, đầy giấy khen trên vách đất (ảnh 5).
.jpg) |
| Ảnh 5. |
Chua xót hơn, tôi chụp bức ảnh này (ảnh 3 và 6) được vài ngày, thì chị Hoa (giữa) đã chết. Anh chồng đổ bệnh cho chị đang chờ chết, những đứa trẻ bị lây nhiễm thì vẫn... vô tư xin tiền tôi để đi mua kem...
.jpg) |
| Ảnh 3. |
.jpg) |
| Ảnh 6. |