Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Alô!
Lao Động số 34 Ngày 15/02/2008 Cập nhật: 8:50 AM, 15/02/2008
(LĐ) - Hôm qua, ngồi cùng trọng tài kỳ cựu Đỗ Đình Hùng lại cũng là cựu Chủ tịch Hội đồng Trọng tài và là người chắp bút cho Tổng cục TDTT và liên đoàn xuất bản rất nhiều sách về luật bóng đá.

Nghe chuyên gia này kể chuyện đào tạo trọng tài và chuyện ứng xử với các đội lại thấy ông thầy Hùng tuổi hưu (đối với VFF và BTC), nhưng còn "sáng" hơn nhiều người đương chức lên bục giảng mà chẳng ai gọi là thầy. Ông Hùng ngà ngà nhưng rất tỉnh qua việc đọc rõ từng chi tiết, từng trận đấu kèm theo ngày, tháng, năm cùng việc ai làm giám sát, ai làm trưởng giải. Đúng là với trí nhớ siêu phàm thì ông thầy của rất nhiều trọng tài phải được gọi là bậc thầy.

Nghe chuyện sắp tới trọng tài Việt có bị xử không thì ông thầy của nhiều trọng tài thốt lên: "Về lý không thể xử, nhưng khổ nỗi giải của ta hay cột cái tình vào và toàn là cái tình của các đội với những người có quyền sinh, quyền sát. Tôi dám chắc Việt đang gặp khó bởi những cú alô và thế là có khi người ta xử chỉ vì làm khó cho đội thân với ông này, ông nọ".

Ông cựu Chủ tịch Hội đồng Trọng tài kể: "Hồi tôi làm có nhiều đội lăm le điện thoại trong tay và cứ trên sân trọng tài thổi thì họ ngồi nối máy với ông trưởng giải than thở, mách lẻo và làm loạn cả lên. Lần ấy có đội méc trọng tài làm khó với ông trưởng giải Ngô Tử Hà, thế rồi ông Hà lại bàn tôi than thở, lập tức tôi quát ngay: "Anh để yên cho chúng tôi làm và tắt điện thoại đi, đừng bận tâm với chuyện đội này méc, đội kia than làm khó cho công tác trọng tài".

Kể từ đó mọi cái trật tự ngay và việc của trọng tài được trả cho những người phụ trách trọng tài...". Bây giờ thì chuyện ấy vẫn còn tiếp diễn ở vế trước, nhưng cái người đứng ra quát ông trưởng giải thì không còn ai đủ cơ cả.

Thế nên giải ta mang tiếng là chuyên nghiệp, mà vẫn rất nhiều cú điện thoại alô "tâm sự" với cấp trên của cấp trên trọng tài.

Nhiều lúc cần một tiếng quát để đâu ra đó sao thấy khó quá! Chỉ khổ trọng tài trên đe, dưới búa thôi.

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động