Dấu chấm hết cho một tuyển thủ bị hằn quá sâu bởi 9 tháng nuôi một hy vọng mong manh rồi mất hết niềm tin. Một tuyển thủ quốc gia được nhiều hứa hẹn, rồi mất hết, vì chấn thương và không ai đoái hoài đến như một quả chanh bị vắt hết nước, sẽ là một hiểm họa cho thế hệ tương lai đang muốn cống hiến cho thể thao nước nhà.
Thế hệ trẻ sẽ nghĩ sao khi nhìn vào hoàn cảnh một tuyển thủ quốc gia từng được hứa hẹn rất nhiều, giờ lại khập khiễng ở tuổi 25 và sống nhờ đồng tiền bán bia vỉa hè của mẹ già?
Đấy không còn là chuyện của riêng Sở VHTTDL Hà Nội, mà là chuyện của ngành thể thao trước số phận của một con người cống hiến cho thể thao VN. Đừng đổ cho chính sách hay cho những quy chế, mà hãy nhìn vào cái tâm lẫn cái tình của những nhà lãnh đạo thể thao nước nhà đối với một con người kém may mắn.
9 tháng của niềm tin mà Thanh Quyền đánh mất có thể sẽ hủy hoại nhiều thế hệ VĐV biết được sự thật